Thời cấp 2 có thằng bạn hâm mộ Triệu Hoàng và ham du học Nhật. Nó tạo 1 đống folder, đặt tên lần lượt là T chứa trong đó là R, tiếp theo là I và cứ như thế cho đến hết cái tên Triệu Hoàng xong lưu đống tài liệu du học vào folder tên G ở cuối cùng. Để đánh lạc hướng nó còn lưu trong mỗi folder con 1 đống các thể loại file khác nhau nữa. Hôm mình và 1 thằng bạn khác phát hiện ra cả đám hú hét như đào được vàng...
Riêng mình thì từ thời Symbian đã biết dùng Xplorer huyền thoại để đổi tên file và ẩn file đó đi: 16p.avi => 16p xong ẩn đi và lưu vào folder ẩn của hệ thống. Ko hề có thumbnail và chả ai nghĩ đến mấy folder hệ thống của điện thoại để vào mò ra.
Trước chưa lấy vợ, không có ai dùng chung máy thì vẫn đặt tên thư mục công khai, "Phim Heo". Sau lấy vợ rồi (đúng thời điểm tham gia group Tinh Tế Facebook, được xem post của bác admin thường xuyên) thì thấy cần phải đặt tên tinh tế hơn, nhưng không kém phần ý nghĩa: "Phim... Hiệp", hehe, (j/k).
Giỡn vậy thôi, từ xưa giờ vẫn đặt tên: 3LettersX, cộng thêm với việc vợ chỉ đạt chứng chỉ B Vi Tính nên đơn giản cứ việc ẩn thư mục là xong, 😁.
Cứ online cho rồi. Vì phim thì mỗi lần mỗi làm mới. Xem mới cho lạ.
Còn hoài cổ cứ bookmark lại rồi lần nào thích thì mở ra. Vừa không lo bị lộ bởi cha mẹ con cái anh chị em hay crush