Có một thời gian em hay đăng ảnh lên các group ,và may mắn có một vài hình được mọi người khá thích ,nhưng cũng từ lúc đó em bị cuốn vào việc cố chụp những bức hình làm hài lòng và theo sở thích của những người thích ảnh đó .đến lúc cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi.thời gian sau em mới nghĩ thông hơn ,đó là quay trở về như lúc mình mới cầm cái máy ảnh ,chụp những thứ cho riêng mình, cho dù nó nhỏ bé và đôi khi dở hơi, nhưng nó làm em vui,chụp cho em thôi ,vì em thôi ,không vì ai hay vì điều gì khác nữa.
tuanlionsg @QuaChanThat Cảm ơn chia sẻ từ chính trải nghiệm bản thân rất quý. Chúc em luôn vui vẻ với sở thích chụp hình. <3
Thành BMT @QuaChanThat Cảm ơn chia sẻ của bạn, rất cảm xúc. Và, như cái tên của bạn, Quá Chân Thật. Ý nghĩa nhất của tấm hình ko phải để show lên trên mạng ảo để nhận những lời khen phù phiếm, mà là để "bắt", để lưu lại những khoảnh khắc cảm xúc của chính mình.
TK4.Helios @QuaChanThat Tên nick của bạn cũng nói lên điều đó. Rất ý nghĩa. Chụp cho bản thân và theo cảm xúc của mình nhiều hơn
adagioleonard @QuaChanThat Ước gì các em trên fb cũng đọc đươc cmt của bác chụp thì cứ chụp, việc gì phải pts cho khổ
vutuanbs @tuanlionsg Quả ảnh bìa ảo thật, xoay điện thoại 180 độ mới xem được, rất tiếc Ios ko có khả năng rotate 180*