Chào các bác! Lời đầu tiên cho mình gởi đến các memme tinh tế và bạn đọc lời chúc sức khỏe và thành đạt nhất.
Đây là lần đầu tiên mình viết bài cho chuyên mục. Có lỗi lầm gì các bác bỏ qua cho nhé!
Vào vấn đề chính
Đây là con xe duy nhất có đến nay của mình. Các bác có tin không ạ ?
Ngày đó. Chắc khoảng năm 2002 thì phải. Vừa tốt nghiệp 12 và đậu vào Trường trung cấp. Vì nhà quá xa và mình thì ở miền núi cách trường học tận 50 cây số.
Xe đò thì không có.xe buýt cũng không. Vì vậy để tạo điều kiện tốt nhất cho mình đi học.Ba mẹ đã quyết định dành toàn bộ vốn và lãi sau khi bán đàn heo khoảng 15 con để tâụ cho mình con wave Hàn này.
Đây là lần đầu tiên mình viết bài cho chuyên mục. Có lỗi lầm gì các bác bỏ qua cho nhé!
Vào vấn đề chính
Đây là con xe duy nhất có đến nay của mình. Các bác có tin không ạ ?
Ngày đó. Chắc khoảng năm 2002 thì phải. Vừa tốt nghiệp 12 và đậu vào Trường trung cấp. Vì nhà quá xa và mình thì ở miền núi cách trường học tận 50 cây số.
Xe đò thì không có.xe buýt cũng không. Vì vậy để tạo điều kiện tốt nhất cho mình đi học.Ba mẹ đã quyết định dành toàn bộ vốn và lãi sau khi bán đàn heo khoảng 15 con để tâụ cho mình con wave Hàn này.
Lúc đó. Nó thực sự là một tài sản lớn nhất của gia đình mình và nó thực sự gắn liền với bản thân mình từ ngày đó...
Sau 2 năm học. Mình ra trường...và bắt đầu đi làm. Cày cuốc, tiếp thị, mưu sinh đủ cả.con wave này đã cùng mình trải qua nhiều thăng trầm,sóng gió,vui buồn đủ cả trong cuộc sống.
Rồi mình lấy vợ, sinh con. Nó tiếp tục gắn bó với Vợ chồng mình.Đi làm,đi chơi,..... Nó như 1 người bạn thân không thể tách rời của vợ chồng mình. Nó đã đi qua hàng ngàn ngỏ ngách,hàng trăm con đường,hàng chục vạn cây số.....
Ngoảnh mặt nhìn lại. Mình thấy nó có quá nhiều kỷ niệm với mình. Hơn cả một người bạn.Nó như là một người anh em đã cùng mình chính chiến suốt 15 năm qua.mình thấy như đã có lỗi với nó vậy ,.
Nó quá già rồi, nó cần được nghỉ ngơi, nó cần được sửa chữa, nó cần được nâng niu nhiều hơn chứ không phải như bây giờ.
Nó cần được trân trọng nhiều hơn thế....
Quảng cáo
Ráng lên Wave,,,,cố thêm 1 thời gian nữa nhé.1 chút nữa thôi,.Tao dự tính rồi. Qua mùa đông này. Vợ chồng tao sẽ tích góp được đủ tiền để mua được một con Wave mới. Khi đó, mày sẽ được nghỉ ngơi, được sửa chữa, được mặc áo mới, được đi chơi. Mày sẽ không còn phải làm việc nhiều nữa. Mày sẽ có một người bạn mới, một người em mới, một người sẽ san sẽ trách nhiệm với mày.
Mày sẽ là một huyện thoại trong cuộc đời của tao. Tao xin hứa chắc chắn với mày một điều như thế.
Cảm ơn mày vì tất cả !!!!