"ảnh từ iPhone Xs Max bị ám vàng. Hình ảnh ám vàng sẽ tạo cảm giác "tình cảm" hơn" (Vâng, tình cảm lắm ạ) "Trong điều kiện thiếu sáng, iPhone Xs Max vẫn giữ màu sắc "nhẹ nhàng" hơn so với các đối thủ." (Tái tạo màu tệ dẫn đến gần như nhợt nhạt, nhưng nó được cái "nhẹ nhàng" )
Rola @editzrapper Tái tạo là làm màu sắc trở nên gần với thực tế. Rất nhiều 'các đối thủ' tái tạo bằng cách tô thêm màu.
edios @Rola nhiều khi người ta muốn ghi lại một bức ảnh đẹp hơn là một bức ảnh "thực tế". Nhiều người đánh đồng ảnh không rực rỡ, nhợt nhạt = thực tế.
Rola @edios Ảnh đẹp hơn thực tế thì phải dùng tới hiệu ứng, cái này không cần máy ảnh quá xuất sắc vì có thể xử lý sau khi chụp bằng phần mềm. Kiểu tô vẽ thêm cho đẹp thì có người thích, người không. Cái khó là chụp xong mà ra một sản phẩm khác xa thực tế thì việc tái tạo là không thể. Nếu thực tế nó nhợt nhạt thì quá trình 'tái tạo tốt' sẽ cho ra một bức ảnh cũng nhợt nhạt chứ. Dù sao thì, iPhone chụp ảnh thuộc loại đẹp và tiện dụng nhất hiện nay. Còn so với các máy khác thì chắc chắn sẽ có chỗ hơn, chỗ kém. Riêng với anti thì trong đầu họ luôn muốn mọi thứ của iPhone phải kém họ mới chịu, nghĩ vậy họ mới thấy thích thú - một kiểu thẩm du tinh thần.