tuyethoa•com @ZzCapuchino tumblr đáng xem hơn nhưng dạo này 1 loạt tài khoản ko thấy báo noti gì nữa, ko lẽ mới bị sàng lọc
congaixinh @tuyethoa•com trên In.sta nó không tự đề xuất bạn fb nên có thể bạn thấy nhàm chán in.sta nó đòi hỏi bạn phải chăm tương tác thì mới thấy thú vị
hieukon @congaixinh chính xác, giờ mình dùng fb chỉ để đợi thông báo của bạn bè với group đang trong đó chứ quảng cáo với mấy cái trang lố lố nhiều quá, nên chả bật lên lướt lướt mấy, còn insta thì quá nghệ luôn, nhất là follow những người nổi tiếng hoặc theo phong cách mình thích, rồi các shop, vì họ phải buộc up ảnh đẹp mới có người follow nên càng tốt, lên xem ảnh thích mắt. Không nói về bạn tuyethoa comment không thôi nhưng mà mình quen thì hầu hết những ai kêu insta chán thì là do lướt fb và up status ko cần phải up ảnh, kêu than trời đất gì đó viết ra là được ko cần phải có ảnh mới up được nên ko thích insta. Mình thích insta là do: hầu hết vào là thấy những ai follow, ít quảng cáo (giờ đang nhiều lên nhưng vẫn là quá ít so với fb), comment mà ko tag thì ko thấy thông báo, đỡ phiền
Nguyễn Tùng Dương @tuyethoa•com tùy mỗi người, có người chỉ sử dụng facebook mà không dùng instagram, có người lại dùng instagram mà không dùng facebook