Cộng đồng người Khmer ở An giang nói riêng (các tỉnh miền Tây nói chung) có tục lệ đưa trẻ vị thành niên vào Chùa tu nhằm báo đáp công ơn Cha Mẹ. Thời gian tu không cố định, nhưng họ tin rằng tu tập càng nhiều thì Cha Mẹ gia đình càng vui hưởng nhiều phước đức.
Khi vào Chùa, các tu sinh này (địa phương gọi bằng tên thầy Lục) ăn cùng, ngủ cùng, lao động, học tập và vui chơi cùng nhau. Họ vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi mới lớn, có những trò nghịch ngợm như chúng ta thường thấy ở lứa tuổi thanh niên ngoài đời. Thời gian tu tập này, nhà Chùa khai trí cho họ nhiều kiến thức Đạo, khai tâm cho họ sống tốt với bản thân và mọi người, giúp họ rèn luyện nhiều đức tính cần cho một con người sắp trưởng thành để vào đời lập thân. Điều đặc biệt tôi nhận thấy là họ sống rất tình cảm, yêu thiên nhiên, động vật, quý trọng nhau.
Không chỉ tu tập đức hạnh, họ còn lao động hàng ngày như một người lao động ở ngoài đời. Thời gian lưu trú ở Chùa, các thầy Lục hoàn toàn tu tập và sống với tất cả những gì các sư thầy truyền đạt hướng dẫn. Họ tự làm các công việc như nghề thợ nề xây cất các công trình trong Chùa, hoặc gặt hái lao động như một người dân lao động bên ngoài. Rất hay.
Đây là phóng sự ảnh được chụp bằng chiếc điện thoại Bphone 3 mới ra, do anh Trần Lâm Anh Cương (Cương Trần) thực hiện. Tác giả đã thực hiện trong 3 ngày ăn ngủ cùng các thầy Lục. Rất nhiều bối cảnh ánh sáng khác nhau, tình huống diễn tiến khác nhau, khả năng của Camera Bphone 3 và sự linh hoạt của việc chụp bằng điện thoại là giảm thiểu đi sự hiện diện của người chụp với bối cảnh sinh hoạt thay vì cầm một máy ảnh lớn, nó giúp tác giả ghi nhận các khoảnh khắc tự nhiên nhất có thể.
Khi vào Chùa, các tu sinh này (địa phương gọi bằng tên thầy Lục) ăn cùng, ngủ cùng, lao động, học tập và vui chơi cùng nhau. Họ vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi mới lớn, có những trò nghịch ngợm như chúng ta thường thấy ở lứa tuổi thanh niên ngoài đời. Thời gian tu tập này, nhà Chùa khai trí cho họ nhiều kiến thức Đạo, khai tâm cho họ sống tốt với bản thân và mọi người, giúp họ rèn luyện nhiều đức tính cần cho một con người sắp trưởng thành để vào đời lập thân. Điều đặc biệt tôi nhận thấy là họ sống rất tình cảm, yêu thiên nhiên, động vật, quý trọng nhau.
Không chỉ tu tập đức hạnh, họ còn lao động hàng ngày như một người lao động ở ngoài đời. Thời gian lưu trú ở Chùa, các thầy Lục hoàn toàn tu tập và sống với tất cả những gì các sư thầy truyền đạt hướng dẫn. Họ tự làm các công việc như nghề thợ nề xây cất các công trình trong Chùa, hoặc gặt hái lao động như một người dân lao động bên ngoài. Rất hay.
Đây là phóng sự ảnh được chụp bằng chiếc điện thoại Bphone 3 mới ra, do anh Trần Lâm Anh Cương (Cương Trần) thực hiện. Tác giả đã thực hiện trong 3 ngày ăn ngủ cùng các thầy Lục. Rất nhiều bối cảnh ánh sáng khác nhau, tình huống diễn tiến khác nhau, khả năng của Camera Bphone 3 và sự linh hoạt của việc chụp bằng điện thoại là giảm thiểu đi sự hiện diện của người chụp với bối cảnh sinh hoạt thay vì cầm một máy ảnh lớn, nó giúp tác giả ghi nhận các khoảnh khắc tự nhiên nhất có thể.
Đường vào chùa, hai thầy Lục mới vào tu chia tay người thân
Địa bàn Bản núi này có hang chục ngôi chùa Khmer
Vải màu vàng ở đây vừa làm trang phục, vừa làm vật dụng ràng, cột
Quảng cáo
Thợ nề vào buổi sang
Thợ tiện
Quảng cáo
Vét hồ chuẩn bị cho lễ lớn sắp tới trong chùa
Vét hồ
Dựng dàn giáo bằng tre - Chuẩn bị xây thư viện mới
Các thầy Lục làm việc trên cao
Không gian ngủ nghỉ của các thầy Lục
Các thầy Lục nghỉ trưa sau khi lao động
Giường ngủ rất gần với bệ thờ
Chuẩn bị vào ăn trưa
Các thầy Lục ăn trưa cùng sư Cả
Sau giờ ăn trưa, họ khá nghịch ngợm
Các thầy vui đùa mọi lúc mọi nơi, cả trong phòng tắm
Họ cũng là những thiếu niên, nên tạp hút thuốc và xăm mình khá phổ biến
Các thầy Lục có cơ thể cường tráng do thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao (ảnh: tập boxing)
Tập tạ
Trong cuộc sống hàng ngày, họ rất tình cảm – tình cảm được thể hiện với nhau và với cộng đồng xung quanh, động vật
Ngồi chơi đợi ăn cơm trưa
Hai thầy Lục trẻ và chú mèo
Chó là động vật được nuôi nhiều nhất trong chùa
Thay đồ
Nghỉ trưa dưới gầm chánh điện
Chung võng
Mỗi ngày, họ đều học kinh và trau dồi các kiến thức văn hóa, xã hội bằng tiếng Khmer
Một thầy Lục vào chùa tu và sống luôn trong chùa từ trẻ - Ông cho biết rất hạnh phúc với quãng đời sống trong chùa cho đến hiện tại.
---------oOo---------