TQ đã là bá chủ về sáng tạo từ hai ngàn năm trước từ giấy, tiền, in, đồng hồ, thuốc súng, lụa mỗi tội đến thời nhà Minh thì thụt lùi Ps: không liên quan ai nhớ cái trò hồi nhỏ nấu nến lên cho thật nóng nó bốc lửa sau đó vẩy nước vào nó phù lửa lên tên gì không, em search google xèo xèo nó ra bánh xèo =))))
Hunglong96 @vo khanh tan Uh bởi thế trong nửa sau thế kỉ 21 này kiểu gì Trung Quốc với Ấn Độ cũng vươn lên làm bá chủ bác ạ, mình sống ngay gần 2 ông cũng hơi ghê ghê
*nguyen_an* @Hunglong96 M có chơi nè. Làm như phù thủy vậy, vui vãi. Đám nhóc giờ làm gì biết chỉ game thôi.
vo khanh tan @Hunglong96 Nó đã hiện diện trong 2000 năm lịch sử rồi chứ mới đây đâu . 1000 năm Bắc thuộc và sau đó là hàng chục hàng trăm các cuộc đấu tranh chống giặc phương Bắc đó sao . Nhưng cục diện lịch sử hiện đại cũng đã thay đổi theo thời thế chưa chắc nằm xa lại yên ổn hơn thằng nằm gần. Sát những ông lớn nên ngồi trên vai họ để mà sống ...giống như thằng Sing .
Hunglong96 @vo khanh tan Nhưng ngày xưa khi thông tin kém, điều kiện di chuyển khó nó khác ông, giờ nhất nút một cái thì tên lửa san bằng hà nội luôn. Cho nên thế kỉ này sống cạnh mấy ông lớn rất rất phải cẩn thận, thời nào cũng là nước lớn bắt nạt nước nhỏ
thephong280597 @Hunglong96 Tự làm rồi quay clip thôi. Dễ ợt mà. Ngày xưa làm nhiều lần bị xém mất miếng tóc về ăn no đòn
KeniVinh @Hunglong96 Cũng có trò đó à, chưa chơi lần nào, mình thì thích đụng vào cái nến nóng chảy, tuy hơi nóng nhưng nhìn nó dính vào tay có vẻ vui vui.