Đã xài qua 4.4.4, 5, 6, 7, 8 Ios 6 7 8 9 10 11 12 Wp8, 10 Win 98, me, xp, vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac os gì quên rồi Thứ khó quên nhất là s60v2 với đầy tin nhắn của 1 người nhắn thâu đêm, chỉ 1 cái điện thoại n72 chứ k như bây giờ Giờ cái gì cũng có, điện thoại mấy cái, laptop win mac đủ cả, nhưng chả có ai để nhắn thâu đêm như ngày xưa nữa
cucucu @cyberat Mình ngày xưa xài cái 6600 là đt đầu tiên mình dùng là smarphone, hột vịt ú quay. Và mình có tới mấy em để nt thâu đêm á
cyberat @cucucu Chúc mừng bạn, đôi khi cũng muốn quen người khác, nhưng ký ức về người đó còn đầy nên thôi
cucucu @cyberat Chúc mừng gì bác ơi, 7x ngày xưa, giờ già mịa hết rồi, còn ai mà thâu đêm nữa, nhìu ít có khác gì đâu.
anhmk95 @cyberat thâu thì vẫn thâu được thôi nhưng các ông 21h30 đã mắt nhắm mắt mở đi ngủ rồi sức đâu mà đú trend )
Lê TAnh @cyberat Nhớ xưa chưa có in tờ nẹt, mỗi quả dial-up TTVN Fpt buôn chán quay sang buôn dưa điện thoại bàn kết quả là tháng nào cunhx bị các cụ chửi vì...bill điện thoại bàn,... Đến thời O2 thì chả còn ai nhắn tin, e O2 dùng để chơi kim cương đêm đêm trông con ???, đến thời ip4s cứ suốt ngày bị facetime tức khí máy hỏng quay về cục gạch nghe gọi ??? Tí quên thời Motorola Tac X, suốt ngày rút máy ra xem mà chả ai nhắn tin, cơ mà thói quen đến giờ chưa bỏ được,...
cyberat @cucucu Mình 87, giờ ra hàng 30 hết, lâu ngày gặp lại, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau, nhìn dòng xe ngược xuôi rồi về, chưa ai lập gia đình, có lẽ ký ức là thứ gì đó ám ảnh cả đời
cyberat @anhmk95 Mình đúng 0h mới ngủ, 5h thức đều đều mỗi ngày, cả ngày k ngủ, chỉ khi nào đi xe thì tài xế lái mình k làm gì mới ngủ chút trên xe
cyberat @Lê TAnh Mình cũng chỉ có cái điện thoại bàn ngày xưa, vừa gọi là mẹ bấm giờ sợ tốn tiền =) giờ thì cái dt có khi người ta gọi chả muốn nghe, chỉ muốn im lặng 1 mình
cyberat @Kome.Cafe Cái điện thoại cũ tớ còn giữ với đầy tin nhắn, có người hỏi mua xác tớ chả bán, đau lắm