Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


10 câu nói của hoạ sĩ Van Gogh có thể giúp bạn chụp hình tốt hơn

kevin_pump
24/10/2018 4:50Phản hồi: 54
10 câu nói của hoạ sĩ Van Gogh có thể giúp bạn chụp hình tốt hơn
Van Gogh - hoạ sĩ tài hoa, yểu mệnh - chủ nhân của những bức tranh đắt giá nhất thế giới. Có thể kể ra như Uất Kim Hương Đen, Bác sĩ Gachet... Và, đặc biệt là chúng ta lại có thể học chụp hình tốt hơn qua những bức tranh ấy, cũng như những câu nói trong quá trình cống hiến cho nghệ thuật hội hoạ của ông.

Sáng tạo trong hội hoạ và nhiếp ảnh có những sự tương đồng nhất định và có đôi khi, sản phẩm của nhiếp ảnh giúp cho hội hoạ và ngược lại, kiến thức từ hội hoạ cũng chính là kiến thức quý báu cho nhiếp ảnh. Camera Tinhte xin lược dịch bài viết khá hay trên Petapixel về vấn đề này.

297197.jpg
Bức tranh tự hoạ của Vincent Van Gogh khi ông tự cắt tai.​


1. Thiếu tự tin
Nếu có một tiếng nói bên trong bạn nói rằng bạn không thể vẽ, hãy cứ vẽ, giọng nói đó sẽ mất đi - Vincent Van Gogh.

Đừng quá hoài nghi về khả năng của bản thân khi chưa thử, hãy để hành động trả lời. Chính sự chần chừ, nghi ngại về khả năng của bản thân giết chết sự sáng tạo.​

1200px-Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg
Bức tranh Trầm Cảm, hội chứng chính Van Gogh mắc phải dẫn đến tự sát​

2. Màn đêm là cơ hội của nhiếp ảnh
Tôi thường nghĩ màn đêm làm mọi vật sống động và giàu sắc màu hơn - Vincent Van Gogh.

Màn đêm, khi mà ánh sáng mặt trời không còn rọi sáng những tán cây, không trải dài trên những con đường thì chính là lúc cuộc sống trở nên "thật hơn" khi mọi vật hối hả tìm về tổ, căn nhà ấm áp hoặc đến gần hơn với bản ngã của chính mình. Màn đêm, khi thành phố lên đèn với đủ các sắc màu với sự đối lập của màu xanh trời lúc "chạng vạng" và ấm áp với các ánh đèn vàng ấm áp. Đó, chính là chất liệu mà nhiếp ảnh cần, đừng ngần ngại cầm máy lên khi đêm về.​

1280px-Van_Gogh_-_Starry_Night_-_Google_Art_Project.jpg
Bức tranh Stary Night - Van Gogh​

3. Ma thuật kỳ lạ của sự sáng tạo
Bức hoạ là gì? Làm thế nào để để vẽ nên tác phẩm hội hoạ? Đó là cách làm việc của một người thường thông qua một bức tường sắt vô hình dường như đứng giữa cảm giác của một người và những gì người ta có thể làm. Làm thế nào người ta có thể vượt qua bức tường đó? - trừ khi đập vỡ nó đi thì chẳng còn cách nào khác. Theo quan điểm của tôi, người ta phải phá hoại bức tường và nghiền nát nó một cách chậm rãi và kiên nhẫn. —Vincent van Gogh

Đừng ngại ngần tìm hiểu, quan sát và trang bị cho mình những nền tảng kiến thức vững chắc để tạo thành cây mạnh mẽ phá bỏ bức tường ngăn cản sự sáng tạo. Chụp, nghiền ngẫm rồi tìm cho mình một hướng đi mà không phải lệ thuộc sự "mẫu mực" trong khung hình của bất kì ai đó. Chính sự sáng tạo của Van Gogh vượt qua mọi khuôn phép mà người đương thời không thể hiểu giá trị tranh của ông. Ông chết trong nghèo khó khi mà sau này tranh ông luôn có giá cao nhất thế giới. Đó là sáng tạo, đó là Van Gogh.​

4. Thành tựu lớn là kết quả của những việc nhỏ nhặt
Những điều tuyệt vời không được thực hiện bởi sự ép buộc, áp lực lớn lao, nó được thực hiện bởi những điều nhỏ nhặt hợp lại với nhau - Vincent Van Gogh

Đừng ngồi đó nghĩ về những dự án ảnh lớn, những bức ảnh để đời khi hôm nay bạn chưa biết gì về nhiếp ảnh, bạn chưa cầm máy lên đi chụp.​

2013_62288_186182.jpg
Bức tranh Night Cafe của Van Gogh​

Quảng cáo


5. Tập trung vào sự thay đổi của chủ thể, xem nó là gì đã
Quan sát một sự vật trong thời gian dài, chín chắn bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc và đầy ý nghĩa hơn - Vincent Van Gogh.

Đừng quá chú trọng vào hình ảnh tức thời của 1/2000 giây. Quan sát kỹ, chụp cho ra tính cách của nhân vật hay sự việc. Đừng luôn gán ghép hình ảnh với những khung cảnh hời hợt xung quanh mà cho rằng đó là nghệ thuật. Góc máy của bạn phụ thuộc vào sự quan sát đủ lâu mọi vật để có kinh nghiệm xử lý trong từng khung hình. Góc máy sáng tạo không phải là di chuyển trong một khung cảnh, gán chủ thể với một biển hiệu quảng cáo nào đó để nói lên cái chủ quan hời hợt.​

6. Tất cả chúng ta cần sự can đảm
Cuộc sống sẽ chẳng là gì nếu chúng ta không cố gắng làm cái gì đó - Vincent Van Gogh

Có đôi khi, chúng ta nhìn thấy một bức ảnh, bức tranh quá đẹp rồi tự chép miệng "chuyên nghiệp có khác, biết bao giờ mình chụp được như bác ấy". Và chúng ta đều biết, ai cũng có xuất phát điểm như nhau, chuyên nghiệp, chụp đẹp hay không thì cũng đã từng chụp cháy vài cuộn phim. Vậy thì sau khi chép miệng, hãy đặt mục tiêu cho mình rồi chụp.​

7. Chụp và chụp
Vincent Van Gogh tự cắt tai, nghèo khó, vẽ và vẽ. Nếu bạn đơn thuần yêu nhiếp ảnh. Đừng vì lý do nào khác mà quên đi điều đó. Đừng vì vài cục đá từ người khác mà bỏ. Đừng xem bức ảnh của một bạn trẻ rồi chép miệng "đúng là trẻ, sáng tạo quá" và cho mình đã qua cái tuổi sáng tạo.

Khoảnh khắc là thứ cần thiết trong nhiếp ảnh, và những khoảnh khắc ấy không chiếm quá nhiều trong cuộc sống già nua của bạn. Khoảnh khắc vẫn ở ngoài kia, chờ bạn giơ máy lên.​

Van_Gogh_The_Olive_Trees..jpg
Bức tranh Những Cây Ô liu của Van Gogh​

8. Đừng đổ thừa ngoại cảnh, sự sáng tạo đến từ bên trong

Quảng cáo


Những gì bên trong sẽ hiển thị ra bên ngoài? Ai đó có một ngọn lửa lớn trong tâm hồn anh ta và không ai đến để sưởi ấm bản thân họ, và người qua đường không thấy gì ngoài một chút khói ở phía trên ống khói. -Vincent van Gogh

Đừng ngồi đó cho mình sẽ làm cái này, sáng tạo cái nọ. Hãy làm việc để cho mọi người thấy sức sáng tạo trong bạn chứ không phải là một ít khói trên ống khói.​

9. Bạn không thể có cả thế giới
....và rồi, tôi có cả thiên nhiên, nghệ thuật và thơ ca, và nhiêu đó là chưa đủ thì bao nhiêu là đủ? - Vincent van Gogh

Việc cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và những ham muốn thật là khó. Người viết không đưa ra bình luận gì, chỉ đưa ra câu nói của Van Gogh phía trên để mọi người cùng suy ngẫm​

10. Làm được những gì mình thích, đó là cuộc sống viên mãn
Tôi đang tìm kiếm, tôi đang cố gắng, tôi làm điều đó với tất cả trái tim mình. - Vincent van Gogh

Cảm giác cầm máy lên, đi đến nơi mình mong muốn, rồi giơ máy chụp, nhìn sản phẩm mà mình mong ước bấy lâu, thật là khác lạ. Không chỉ nhiếp ảnh, làm bất kì việc gì với đam mê và nhìn được thành quả thì thật là viên mãn.​

Trên đây, Camera Tinhte đã lược trích những câu nói của Vincent Van Gogh có thể giúp chúng ta trên con đường sáng tạo nhiếp ảnh. Hy vọng nó giúp cho anh em có động lực cầm máy hơn. Hãy cầm máy và tham gia chuyến Lên đỉnh Lang Biang cho chuyến sáng tác ảnh ngay nào.

Nguồn: Petapixel.
Ảnh: Wikipedia.​
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"Tôi thường nghĩ màn đêm làm mọi vật sống động và giàu sắc màu hơn" - Vincent Van Gogh.
Hay tuyệt
nitz
TÍCH CỰC
5 năm
Cảm ơn vì đã dịch.
mr.D0
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài viết hay quá
i.ntluu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ảnh t2 liên tưởng đến Naruto
Cho hỏi ở đây có ai cảm thụ được tranh của mấy ông họa sĩ nổi tiếng không ạ? Mình thì có ngồi ngắm cả ngày cũng chả thấy gì. Thật sự chẳng hiểu nổi câu "Đẹp như tranh vẽ" là như thế nào nữa? 😃
@Hero of Newage Mình chỉ ko cảm thụ nổi tranh theo trường phái trừu tượng.
renzoson
ĐẠI BÀNG
5 năm
@abckeyboard nó giống như kiểu bác xem 1 chiếc iphone 4, bác sẽ thấy nó đẹp. nhưng nếu bác có kiến thức về sản xuất, thiết kế, bác sẽ thấu hiểu được để làm ra một sản phẩm như vậy cầu kì và khó tới mức độ nào. các lỗ jack cắm, nút bấm được thiết kế với tỉ lệ vàng, tỉ mẩn ra sao,... sẽ hiểu được tại sao thiết kế iphone 4 hồi đó hoàn hảo tới vậy, đánh bại mọi thiết kế điện thoại khác trên thế giới
lúc này cái vẻ đẹp bác cảm nhận được sâu hơn rất nhiều, giá trị nghệ thuật bác cảm nhận được vì thế sẽ khác
abckeyboard
ĐẠI BÀNG
5 năm
@renzoson Thưởng thức cho nó thư thái, sao phải cầu kỳ vậy làm gì, há chẳng phải tự mình làm khó mình sao? Việc gì cũng sân si như vậy thì có phải mệt mỏi không?
renzoson
ĐẠI BÀNG
5 năm
@abckeyboard Thì ai bắt bác phải mệt mỏi đâu. Bác thấy một thứ ko giá trị là việc của bác, còn ng khác thấy n giá trị và bỏ nhiều tiền ra mua là việc của người ta. Tôi chỉ giải thích cách mà "người sân si" xem xét một tác phẩm khác với người "ko sân si" như nào thôi. Bác thấy ko sân si là thư thái, còn với người khác sân si lại là thư thái. Nếu bác còn áp đặt thế giới dựa trên thế giới quan của riêng mình thì bác mới là sân si đích thực đấy
Cuộc đời của em như một cái gì đó, khi em chỉ nghĩ đến dự án lớn, nhiều người khuyên em làm những cái nhỏ trước nhưng em vẫn làm nhưng làm một cách gọi là cho có để làm được cái lớn, giờ em mới nhận ra mình đã phí rất nhiều thời gian để học những có nhỏ một cách qua loa để rồi không có tác dụng gì. Nhờ bài viết này mà em mới hiểu Thành tựu lớn là kết quả của những việc nhỏ nhặt.
bkb_ct
TÍCH CỰC
5 năm
@Em là Đạo E là sinh viên, mọi ngườu cũng khuyên e như bác, nhưng e ko nghe, thầy cô can ngăn, e bỏ ngoài tai hết, e bắt tay vô lm ln, vì khi mình làm, thất bại mình mới hiểu đc giá trị của những cái nhỏ nhặt, vì vậy mình vừa tích lũy đc exp cho dự án lớn, vừa có động lực để học cái nhỏ
dual1
CAO CẤP
5 năm
@Em là Đạo Những thứ cơ bản là những thứ rất đáng giá dù nó nhỏ.
Giống như lý tiểu long vậy, cứ mỗi ngày đá 1000 cú đá dù nó thực sự nhàm chán.
éo le: chết trong nghèo khó, giờ thì tranh có giá trị nhất... chắc ổng đang đào mồ lên hưởng thụ 😁
@Hybrid Gs Có 1 nghịch cmn lý là khi chết rồi tranh mới có giá chứ khi còn sống chúng nó trà đạp như cái giẻ :D
@Hybrid Gs Đa phần hoạ sĩ đều chết trg nghèo đói mà bác.
Trừ picasso thì phaie.
supperyoyo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lúc nhỏ tôi có một tiếng nói bên trong mình là tôi không thể hát. Nhưng tôi vẫn cứ hát. Kết quả là tôi không thành ca sĩ, nhưng tôi có thể hát trước đám đông. Và điều đó làm cuộc đời tôi có thêm ý nghĩa. Tại sao không.
Mình vốn không hiểu gì về hội hoạ, nhưng xem tranh ông này thấy rất ấn tượng. Nhớ tên ổng, nhớ câu trích dẫn ổng khi nói về nghệ thuật ntn. " Nghệ thuật không nước đôi, nghệ thuật không nửa vời, nghệ thuật không san sẻ "... Một người tài năng, quyết liệt về cảm xúc đến nỗi không thể kiềm chế được nó.
tuanmaskhp
TÍCH CỰC
5 năm
@STLinhKiện QuangDũng ông ấy vẽ tranh theo trường phái ấn tượng mà b.
@tuanmaskhp Mình không hiểu về tranh, nhưng thấy có cảm xúc khi xem tranh ổng nhiều hơn. Cảm ơn bạn chia sẻ.
Đọc xong bài không biết lần tới tự sướng mình trông có đẹp hơn không nhở? :3
vupicaso
TÍCH CỰC
5 năm
Hãy làm những việc mình thích một cách say mê và luôn cố gắng nhé !
Hay quá!!
Câu nào cũng hay....
ngocultra
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ông này là bố của vicent Kompany phải ko nhỉ?
Tb Thienquoc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hay
nhha088
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hay quá không phải trong nghệ thuật mà cả trong cuộc sống.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019