Nhìn vào cái Bphone 3 mới thấy tầm nhìn của anh Nổ ngắn đến nhường nào.
1. Trong khi trào lưu tại thỏ cằm dê đang hưng thịnh trong giới Android thì anh Nổ ngược dòng với "không cằm không tai".
2. Trong khi xu hướng thiết kế nhiều camera đã trở thành nguyên lý thì anh Nổ lại ngạo nghễ với chỉ 1 cam + AI 4.0.
4. Với máy tầm trung/cấp thấp thì mặc nhiên các nhà sx bố trí IP0 để phân biệt với máy tầm cao/flagship. Nhưng anh Nổ lại ngược dòng/nghĩ khác: không ai cấm người nghèo bơi lội!
5. Và cuối cùng, độ tinh xảo của Bphone 3 thực ra là dư thừa đối với một máy tầm trung/cấp thấp. Bởi không một nhà sx tên tuổi nào trên tg lại chọn cách chế tạo ra một con máy tầm trung đạt đến giới hạn của flagship. Nhưng một lần nữa anh Nổ think different: mình nghèo nhưng mình chất!
Lẽ nào các đại đế Mỹ/Nhật/Hàn/Tàu của chúng ta nói một đằng thì anh Nổ lại dám làm một nẻo? Anh Nổ muốn chết à?
1. Trong khi trào lưu tại thỏ cằm dê đang hưng thịnh trong giới Android thì anh Nổ ngược dòng với "không cằm không tai".
2. Trong khi xu hướng thiết kế nhiều camera đã trở thành nguyên lý thì anh Nổ lại ngạo nghễ với chỉ 1 cam + AI 4.0.
4. Với máy tầm trung/cấp thấp thì mặc nhiên các nhà sx bố trí IP0 để phân biệt với máy tầm cao/flagship. Nhưng anh Nổ lại ngược dòng/nghĩ khác: không ai cấm người nghèo bơi lội!
5. Và cuối cùng, độ tinh xảo của Bphone 3 thực ra là dư thừa đối với một máy tầm trung/cấp thấp. Bởi không một nhà sx tên tuổi nào trên tg lại chọn cách chế tạo ra một con máy tầm trung đạt đến giới hạn của flagship. Nhưng một lần nữa anh Nổ think different: mình nghèo nhưng mình chất!
Lẽ nào các đại đế Mỹ/Nhật/Hàn/Tàu của chúng ta nói một đằng thì anh Nổ lại dám làm một nẻo? Anh Nổ muốn chết à?