nhiet1991 @thinh060903 từ ngày xóa facebook, chặn Ip trên máy tính thấy cuộc đời nhẹ nhõm hẵng ra. Lúc đầu cũng hơi khó, như 1 thói quen cứ mở trình duyệt là vô thức gõ facebook. Chặn IP vào vài lần ko được là quên luôn.
FelixVII @nhiet1991 Cứ hế có bài về Facebook là có đứa vô kể chuyện cai Facebook. Chả liên quan quái gì đến bài viết mà nhai đi nhai lại suốt cứ như không dùng Facebook nữa là đáng tự hào lắm. Haizz.
nhiet1991 @FelixVII Đố bạn cai được..hehehe. Cai được mới thấy cuộc đời mình nó tự do biết bao, có nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người hơn, bạn bè toàn găpj nhau cafe chứ không còn chào hỏi trên mạng như trước
micheal9000 @nhiet1991 Đến tuổi cai thì phải cai thôi, cơ mà như thế cũng khó khăn cho bác quá ) Tôi bỏ FB dễ dàng hơn nhiều, cơ mà Messenger thì vẫn dùng, vì nó vẫn tiện mà. Friend nhiều, nên giờ thay qua cái khác mất công lắm.
nhiet1991 @micheal9000 Hihihihi...mình có nghiện đâu. Chẳng qua lúc rảnh rỗi hay vào face thay vì đọc sách. Giờ thay đổi được rồi, rảnh đọc sách rồi ngủ : )))
FzeNix @FelixVII Khác người thì phải để người khác biết mới được ) Không thì cái công sức cai fb nó uổng quá :v