RA2 tuy đồ họa 2.5 D nhưng rất thực, chi tiết đến từng cái ghế trong công viê, cái cây trên bãi cỏ hay các mũi khoan tự động ở các mỏ khoáng sản. Cốt truyện lại mô phỏng theo tình hình thực tế thời chiến tranh lạnh nên cảm giác chơi phần campaign rất lôi cuốn 😁
RA3 tuy đồ họa 3D hoành tráng nhưng nhìn vào là thấy ngay cảm giác giả giả, bóng bẩy quá mức cần thiết. Cốt truyện cũng dựa vào sự kiện thực tế như RA2, nhưng các đơn vị chiến đấu ảo quá mức bình thường nên không còn phù hợp với bối cảnh thời gian nữa (các đơn vị chiến đấu quá ảo của RA3 nếu đặt trong ngữ cảnh viễn tưởng xa lắc như Starcraft thì hợp lý hơn)
Hồi nhỏ cày suốt game này, mình thích RA hơn Empire vì cái triết lý của nó, có tiền có tất, còn Empire phải lo đủ thức vàng đá thức ăn lung tung cả. khoái nhất là tạo map thành 8 cái đảo để chơi 8 nước chọi 1, sau đó đập đầu và xây dựng đội phòng không cho thật mạnh, cứ thế phát triển, lâu lâu làm 1 thằng spider đi ăn cắp tiền cho nó nghèo luôn.
@tiachop22
8 đảo thì đánh đâu có sướng, chọn map đồi núi... nó cho mình ở trên núi dễ phòng thủ nữa (góc bản đồ, ở trên cao có 1 hoặc 2 đường xuống) thì xác định, 20 đội cũng vô không nổi.
Mình hay chọn đội Anh, cho thằng bắn tỉa vào chiếc xe tên lửa thì nó bắn thôi rồi, lên 3 gạch nữa thì lính địch có mà tiêu hết... Xong rồi đánh nhây với bọn nó... dùng kỹ sư qua lấy nhà một thằng xã hội chủ nghĩa, xây lên để mua ăn trộm, dùng xe bắn tỉa đi bảo vệ spider lấy tiền... Lấy hết tiền thì tụi nó tự bán nhà riết thua luôn... Ôi một thời!!