Không biết có ai xài thằng DiChung chưa? 🆒 Mình tình cờ biết thằng này, bữa giờ book đi cũng mấy lần khá tiện. :p Có thể share xe hoặc đi riêng, giá cũng rẻ hơn thông thường, xe mới, tài xế cũng ok. Hẹn giờ là tới tận nơi chở khỏe re 😁
Có rất nhiều dịch vụ tử tế của các công ty vận chuyển ngoài. Tôi toàn đi các người quen. Giá thì cũng luôn khoảng 160-180K max cho chiều HN-NB. Có hoá đơn luôn.
Mình hay đi noibaiconnect ,search google cái ra ngay, xe đẹp, phục vụ rất ổn, từ trung tâm lên nội bài 180k, ngược lại tầm trên dưới 300, đi một mình chiều nội bài về đi vietthanh cho rẻ, còn vụ hóa đơn ko để ý
Vẫn còn nhớ rõ 2012 bay ra HN chơi, xuống sân bay nội bài đón hẳn taxi Mai Linh, chạy đến công viên Hoà Bình. Trên đường đi mình có call nói chuyện điện thoại, anh tài xế nghe được giọng miền Nam dù ban đầu mình nói chuyện với anh ta bằng giọng Bắc (mình gốc Bắc). Đến nơi anh ta nói giá 350k, mình bảo ủa sao nhiều vậy, anh ta trả lời bên công ty có gói “chạy trên 20km tính 1 giá : 350k”, trong khi giá lúc đó là khoảng 10k/km và càng chạy xa càng rẻ xuống. Mình hỏi ủa anh, có 19 km mấy thôi mà, anh ta bảo làm tròn thành 20km.
Vậy là đáng lẽ ra trả 100 mấy - max 200k, thì mình phải trả gấp đôi. Ấn tượng Hà Nội!
@zzkiuzz
Từ NB về HN n hơn 20km nên hơn 300k n là giá bt
Còn từ HN-SB n sẽ tính giá khác, n rẻ hơn.
Cái này dễ hiểu mà có gì mà thanh niên ngạc nhiên thế.
Đi buýt là OK nhất. 9k thôi. Mỗi tội qua đường hơi phê.
Ở HN cũng vui. Tối chừng 23h mình đi bộ ra nhà nghỉ gần HN thấy 1 nùi xe chờ. Mấy ông nằm ngủ chờ thời không. Chắc mấy xe dù đây.