Ở Nha Trang, có một chợ cá rất nhộn nhịp ở phía Nam của thành phố - Vĩnh Trường - ít được du khách biết hơn chợ cá Lương Sơn, nhưng nhộn nhịp sống động hơn nhiều. Chợ cá Vĩnh Trường của Nha Trang hiện tại vốn là một chợ cá tự phát được người dân khu vực này lập lên sau khi cảng cá Vĩnh Trường cũ đóng cửa từ đầu năm 2017 do sự xuống cấp sau hơn 30 năm hoạt động. Tuy là một chợ cá tự phát không nằm trong qui hoạch nhưng lại thu hút rất nhiều chủ tàu, vựa nậu hải sản, người thu mua và dân cư khắp nơi đổ về đây giao thương.
Chợ bắt đầu vào khoảng 1h sáng hàng ngày và kết thúc vào khoảng 9h-10h trưa. Ngoài việc kinh doanh và buôn bán cá và các loại hải sản khác thì chợ cá cũng là nơi tập trung khá nhiều các ngành nghề lao động, dịch vụ khác nhau, giải quyết khá nhiều công ăn việc làm cho người dân nơi đây…Vì không qui hoạch đầy đủ nên đường vào chợ khá xa và nhỏ hẹp chỉ đủ cho xe ba gác máy đi vào, ô tô hay xe chở hàng hóa cỡ lớn không thể vào được. Bởi vậy, dịch vụ chở cá bằng xe ba gác máy và xe đẩy thu hút lượng lao động khá lớn.
(Đường vào chợ cá Vĩnh Trường - Tầm 1h30 sáng, mọi người đổ về chợ cá, con đường vào chợ cá khá tấp lập và nhộn nhịp)
Chợ bắt đầu vào khoảng 1h sáng hàng ngày và kết thúc vào khoảng 9h-10h trưa. Ngoài việc kinh doanh và buôn bán cá và các loại hải sản khác thì chợ cá cũng là nơi tập trung khá nhiều các ngành nghề lao động, dịch vụ khác nhau, giải quyết khá nhiều công ăn việc làm cho người dân nơi đây…Vì không qui hoạch đầy đủ nên đường vào chợ khá xa và nhỏ hẹp chỉ đủ cho xe ba gác máy đi vào, ô tô hay xe chở hàng hóa cỡ lớn không thể vào được. Bởi vậy, dịch vụ chở cá bằng xe ba gác máy và xe đẩy thu hút lượng lao động khá lớn.
(Đường vào chợ cá Vĩnh Trường - Tầm 1h30 sáng, mọi người đổ về chợ cá, con đường vào chợ cá khá tấp lập và nhộn nhịp)
(Quang cảnh chợ cá Vĩnh Trường lúc nửa đêm)
Các loại hải sản được bán tại đây đa phần là được đánh bắt trong ngày, một số được mang từ nơi khác đến, một số được đưa trực tiếp từ thuyền đánh bắt vừa cập cảng.
(Quầy cá của một chủ tàu mang cá từ nơi khác tới)
(Đa phần cá còn rất tươi khi mang bán)
(Hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp)
Quảng cáo
(Tàu cá cập cảng và chủ tàu đưa cá lên chợ bán)
(Các hoạt động trong chợ nhộn nhịp và tấp lập)
(Hăng say làm việc)
Quảng cáo
(Phía ngoài cảng, một thương lái Buôn Mê Thuột đang chỉ đạo sắp hàng lên xe để trở về cho kịp giờ)
Bên cạnh việc buôn bán, các dịch vụ tại chơ cá cũng khá đa dạng và phong phú. Đầu tiên phải kể đến lực lượng nhân công phục vụ nhu cầu nhặt, tách cá khá đông, chủ yêu là làm cá cơm…
(Nhặt tách cá cơm )
Tiếp đó là dịch vụ cung cấp đá để ướp cá tại chỗ.
(Dịch vụ cung cấp đá lạnh)
( Ăn sáng ngay tại chợ cá…)
(Một quầy café giải khát trong chợ)
(Càng về sáng, một số người tỏ ra mệt mỏi và buồn ngủ)
(Một người phụ nữ tranh thủ ngủ ngay phía sau quầy bán cá)
(Một nhóm đang trò chuyện với nhau)
(Những người phụ nữ làm việc tại chợ cá)
(Một chủ cá đang quyết toán sổ sách)
(Giây phút vui vẻ)
(Chân dung một nam lao động tại chợ)
(Tranh thủ nghỉ ngơi tán gẫu khi trời hửng nắng)
(Một cậu bé đeo cặp sách đi ngang qua chợ lúc bình minh)
(Tàu cá tiếp tục về leo đậu tại bến)
(Di chuyển các thùng cá lên bờ)
( Chủ tàu đang cân một con cá đuối lớn)
(Một người phụ nữ đi bán bánh tiêu dạo trong chợ)
(Một người phụ nữ trẻ đang đếm tiền )
(Công việc lại tiếp tục diễn ra )
(Nghỉ ngơi, thu dọn sau buổi làm việc)
(Tàu đậu tại bến chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo)
(Chợ kết thúc vào tầm khoảng 10h30 )
Mình thực hiện loạt ảnh này cả từ đêm họp chợ bắt đầu đến tan chợ gần trưa bằng điện thoại Bphone 3. Có những bối cảnh rất khó với một camera điện thoại, mình có nhắn với anh @tuanlionsg rằng thử sức mình với một thiết bị hạn chế xem sao và đây là kết quả chia sẻ anh em. Bphone 3 có những tiến bộ đáng kể so với phiên bản trước, nhưng cần cải tiến khả năng lấy nét, nhất là trong bối cảnh ánh sáng khó, việc thực hiện một chuyện ảnh sẽ dễ dàng hơn.