Chả hiểu nó phổ biến ở đâu, chứ cuối 90 đầu 2000 cả cái Hà Nội đi quán net nào chat thấy chơi 2 game RTS là Đế chế và Starcraft. Game này chưa bao giờ nghe thấy luôn
Có thể nói Red Alert 2 chính là PC game đầu tiên mà mình chơi hồi mới được mua PC, và bị nó hút hồn luôn. Hồi đó là khoảng tháng 11 năm 2003. Cấu hình PC mình còn nhớ rõ: Chip Celeron 950 MHz, RAM 128 MB, HDD Seagate 20 GB, VGA rời 32 MB, màn CRT Samsung 14 inch. Kỉ lục có lần mình chơi liên tục từ 8h tối hôm trước đến gần 4h sáng hôm sau mới qua được bài 2 của phần Campaign phe XH. Đến lớp lúc hơn 7h không thể mở mắt ra được nữa vì mệt quá. Sau này biết cách chơi rồi thì mỗi bài chỉ mất tầm 20 phút là qua được (trước đó chưa biết cách chơi thì mất vài tiếng).
Từ hồi đó đến giờ, RA2 và RA2 Yuri's Revenge thì mình chơi đi chơi lại và phá đảo (hay về nước) không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng RA3 thì chưa chơi hết lần nào, vì chỉ chơi một lúc là chán quá, xoá luôn.
Mình thấy RA2 và RA2 Yuri's Revenge có cốt truyện hay và xe cộ thật hơn RA3 nhiều lần.
Cũng giống như bác chủ thớt @bk9sw, đến bây giờ mình vẫn nhớ rõ (và cũng hay nói để trêu và dạy con học tiếng Anh) nhiều câu nói của nhân vật hoặc xe cộ trong trò này. Ví dụ,
Đối với tàu ngầm hoặc tàu chiến của phe XH:
Lúc chọn (click chuột): Yes, commander!...
Lúc ra lệnh di chuyển: Course set! (hoặc Engines engaged!)...
Lúc ra lệnh bắn: Fire at will!...
Đối với xe của phe XH:
Lúc chọn (click chuột): Waiting orders! (hoặc Ready comrade! hoặc Vehicle reporting!)...
Lúc ra lệnh di chuyển: Moving! (hoặc Changing position!)...
Đối với tàu ngầm hoặc tàu chiến của phe đồng minh:
Lúc chọn (click chuột): Allied ship reporting! (hoặc Standing by! hoặc Navigation systems ready)...
Lúc ra lệnh di chuyển: Steady as she goes! (hoặc Rudder set for new headings)...
Lúc ra lệnh bắn: Battle stations!...
Đối với trực thăng vận tải Night hawk:
Lúc chọn (click chuột): Air transport ready! (hoặc Need a lift?)...
Lúc ra lệnh di chuyển: Gotcha! (hoặc Visibility clear!)...
Lúc ra lệnh bắn: LZ is hot! (hoặc Clearing a pad!)...
Và mình còn để ý thấy là trong bản RA2 và RA2 Yuri's Revenge thì cùng một unit (người hoặc xe) trong 2 bản đó sẽ nói khác nhau một chút, cả về giọng điệu và câu nói. Ví dụ, cái xe tăng Apocalypse hoặc tàu sân bay sẽ nói khác nhau trong 2 bản đó.
Ôi! Mới đó mà đã 15 năm rồi. Bao nhiêu kỉ niệm với PC games. Nếu cứ kể nữa thì không biết bao giờ mới hết.
ngày xưa quê mình thịnh hành game dàn trận Đế chế2, Báo động đỏ2 đối kháng có half-life. mình hay chơi báo động đỏ vì bối cảnh hiện đại, đẹp mắt hơn. lúc ở nhà có cái chiêu trò "đặt nhà lan" để ăn gian nên đấu với máy 7 nước "hát đét" win là bình thường 😆
Nhớ hồi cấp 3 ngồi đánh cái này với tụi bạn trong lớp vui dã man. Rồi còn có Age of Empires, Starcraft và Counter-strike nữa. Hồi đó chơi LAN mà vui và không có "ức chế" như hiện tại, chơi online mà gặp nhiều thành phần trẻ trâu rồi chửi team mà stress.
anh em cho hỏi có game nào thể loại giống RA2 nữa ko nhỉ? Nhớ ngày xưa có chơi 1 trò giống vậy mà cũng vui phết nhưng quên tên mất rồi. Chơi giải trí chờ RA2 mới được làm lại 😁
@Channel NTL
Lúc trước có chơi thời Xp, lên tiền nhanh ko hack khá dễ. Nhưng mình giờ ko biết chỉ sao vì ko có game để chơi. Mấy hôm trước định chơi lại trên win8.1 mà toàn bản lỗi ko chơi đc.