Mình thử Bphone3 ở các tình huống cơ bản và nâng cao xem khả năng kháng nước như thế nào. Kết quả là khá ấn tượng. Đầu tiên là đổ chai nước ngọt vào Bphone3, tiếp theo là dìm xuống nước để chụp hình, rửa dưới vòi nước, đi xuống suối và chặn ngược chiều nước chảy và cuối cùng là thả xuống đáy hồ ở độ sâu khoảng 150cm đến 160cm trong 10 phút.
Bphone sống sót hoàn toàn sau các đợt thử nghiệm của mình. Nhưng về nhà thì khay sim và chỗ camera thấy có lấm tấm hơi nước trong khi máy vẫn chạy tốt. Chứng tỏ là khi mình nghiêng và đổ nước hoặc cho nước trực tiếp vào lỗ cắm USB hay loa với lực mạnh thì nước có vào trong máy, tuy nhiên khả năng chống nước trên bo mạch hay các thành phần bên trong máy vẫn tốt, máy vẫy chạy bình thường.
Rửa nước hay vô tình để nước đổ lên điện thoại là việc đơn giản trong chống nước nhưng lại quan trọng với người dùng vì chúng ta gặp và dùng nhiều.
Bphone sống sót hoàn toàn sau các đợt thử nghiệm của mình. Nhưng về nhà thì khay sim và chỗ camera thấy có lấm tấm hơi nước trong khi máy vẫn chạy tốt. Chứng tỏ là khi mình nghiêng và đổ nước hoặc cho nước trực tiếp vào lỗ cắm USB hay loa với lực mạnh thì nước có vào trong máy, tuy nhiên khả năng chống nước trên bo mạch hay các thành phần bên trong máy vẫn tốt, máy vẫy chạy bình thường.
Rửa nước hay vô tình để nước đổ lên điện thoại là việc đơn giản trong chống nước nhưng lại quan trọng với người dùng vì chúng ta gặp và dùng nhiều.
Mình thử nặng hơn chút bằng việc xoay thẳng các cổng kết nối vào vòi nước.
Có vẻ như Bphone3 được phủ lớp chống bám nước (kiểu như đầu vịt, lá khoai...). Nước rớt rất nhanh sau khi đụng vào màn hình hay kể cả mặt lưng. Điều này giúp anh em dễ dùng điện thoại hơn ngay sau đó.
Thử Bphone chụp mấy em cá với chế độ dưới nước (under water) nhưng mà nước hồ cá bẩn quá nên không thể thấy được gì. Hình dưới:
Thử tạo sóng và chụp. Hình dưới
Quảng cáo
Giờ mình thử thả Bphone3 xuống hồ, lúc đầu tưởng hồ sâu nên lấy cái cây sào, nhưng hồi phát hiện chỉ khoảng 1,5m thì thả dây thôi là đủ.
Sau một thời gian nghịch các kiểu, thả nước các kiểu, Bphone3 vẫn sống
Quảng cáo
Chạy từ Ma Rừng Lữ Quán về tới trung tâm Đà Lạt khoảng 1 tiếng, gọi đồ ăn xong lấy pin ra sạc thì lên ngon lành. Dĩ nhiên trước đó có thổi mạnh vào cái cổng cho nước văng ra.
Đến hôm sau mở máy ra thì thấy có sương sau camera
Khay SIM cũng có nước vào
Camera trước cũng có nước. Vấn đề là điện thoại vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mình nghĩ là lớp chống nước bên trong và các vách ngăn chống nước bên trong của BKAV khá ngon. Phần giao tiếp giữa cụm camera và vỏ máy cần có roang bảo vệ.