Vấn đề k phải là đủ tuổi hay đủ khả năng điều khiển. Mà là nhận thức, sự quan trọng của tính mạng cũng như trách nhiệm khi điều khiển xe.
htevn @quyetbuu991 Nhìn bọn học sinh chạy xe đạp điện TQ giờ tan trường thì thôi rồi luôn. Bọn nó cứ hàng 2 hàng 3 dàn trước mũi xe mình, có bóp kèn cũng như không.
Go! @quyetbuu991 Bạn này nói ngay tim đen của mình. Mình không hiểu ai là người bảo đảm các em khi lưu thông bằng xe gắn máy sẽ tuân thủ luật giao thông? Các em có trách nhiệm gì khi gây tai nạn? Ít ra cái bằng lái xe (chính quy) cũng thể hiện mọi người có học luật giao thông, học ngu thì không có bằng. Các em có cái gì chứng minh mình đã học luật giao thông?
Hunglong96 @Go! Trình học đối phó như Việt Nam mình cũng vậy, đầy ông có bằng chả phân biệt được biển cấm đỗ với cấm dừng đỗ khác nhau thế nào. Em nói thiệt dân Việt mình chỉ cần nhớ 3 luật: không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều, không dàn hàng cùng với thái độ nhường nhịn xe khác một tí là phúc đức lắm rồi
4ever1lov3 @Go! vì thế mới có quy định về tốc độ và sức mạnh tối đa của phương tiện đó. vì ở tốc độ đó khả năng gây tai nạn nghiêm trọng không quá cao và sức mạnh trí não của các em đủ xử lý. nói như bác thì xe đạp cũng có thể gây tai nạn, sao ko cấp bằng lái xe đạp và yêu cầu các em thi bằng lái xe đạp? thậm chí đi bộ cũng có thể gây tai nạn nhé.
Huy Hào @1 like bố thí Vấn đề là vậy đó. Văn hoá đời này nói tiếp đời sau. Mình ở quận 9 gần Vincity thấy từ cha mẹ tới ông bà đa số chở con đi học đều chạy ẩu.
1 like bố thí @Huy Hào Chính xác rồi bác. Thay vì trách bọn nhỏ thì phải xem lại ý thức của người lớn trước. Chính cha mẹ là tấm gương cho bọn nhỏ mà làm không xong, dạy không được, phạt không hết thì bọn nhỏ nó có lỗi gì ở đây?
sskkb @Hunglong96 thêm 1 luật riêng cho chị em đi xe máy : quan sát 3 lần trước khi rẽ hoặc chuyển làn thêm 1 luật riêng cho chị em đi ô tô : đừng nhầm chân ga và chân phanh
writedung @1 like bố thí Bậy Đừng nói cha mẹ hiền hậu thì con hiền hậu hay cha mẹ vô tù thì con mất dạy nhé do môi trường và ý thức từng người thôi Mình từng vứt rác + chạy ẩu ở VN. Nhưng qua Hàn ý thức theo môi trường. Về VN đến giờ mình ko vứt rác + chạy ẩu nhé. Bố mẹ mình từng là giáo viên và ngiêm khắc đấy. Thời trẻ mình theo bạn bè quậy banh xóm