Khi anh ấy có tiền thì anh nói ccc gì cũng chính xác! nói vui thế chứ nhìn anh Bill cảm phục anh vãi! TG này cần nhiều tỷ phú như Bill, họ là những con người thực sự giỏi, giàu, chân tình và giàu tính nhân văn. Nhớ hồi có đồng chí nào mời anh Dắc Ma sang Việt Nam chém gió...Mả mẹ nó, cũng là gặp thời đi lên thôi (nếu không nói là đứng tên giùm cho nhóm lợi ích của bọn Tung Cẩu) qua đây chém tung nhà cửa...nào là start up, tư duy định hướng mở...Ngon thì qua đây khởi nghiệp bắt đầu xếp hàng đi buôn IP với ae viet nam đi cưng.
Đây là một cuộc cách mạng về công nghệ xử lý chất thải của nhân loại nhằm đem lại giá trị sử dụng hữu ích và bảo vệ môi trường nhằm ngăn ngừa các dịch bệnh lây lan. Chỉ có những đầu óc tầm cao, trí tuệ tuyệt đỉnh và nhân bản như những ông Bill này mới làm thay đổi chất lượng cuộc sống nhân loại. Những ai đã sống trong thời kỳ "cầu tỏm" và "hố xí hai ngăn" hoặc sống trong "nền văn hóa cuốc lổ", "nhì ỉa đồng, nhất quận công"... mới thấm hiểu và thấu hiểu được cái giá trị và đỉnh cao của người đã nghĩ ra và đầu tư cho nghiên cứu này.
Vì sao ông Bill lại chọn Trung Quốc cho chuyến công du và giới thiệu công nghệ nhà vệ sinh mới này: Vì đó là quốc gia đông dân nhất với 1.4 tỷ người, và nếu các bạn làm phép tính nhân 1.4 tỷ x 1 kg/người/ngày thì sản lượng phân bón cho nhu cầu nông nghiệp hữu cơ cũng đủ để đáp ứng cho nhu cầu Organic Food.
Mời các bạn tham khảo thêm thông tin chuyến đi của Mr. Bill: https://www.voatiengviet.com/a/tham-tq-bill-gates-ca-ngoi-thuong-mai-tu-do-va-nha-ve-sinh-cong-nghe-moi/4647038.html
Mình nhớ trc đây bác Bill cũng tài trợ dự án biến nước thải thành nước uống. Không biết áp dụng đến đâu rồi. Bác Bill toàn tài trợ mấy dự án thiết thực và độc đáo.
Để ko làm ảnh hưởng đến môi trường, khi mà việc chặt cây phá rừng để làm giấy, nguồn nước sạch đang cạn kiệt. Tôi thiết nghĩ sau khi đi nặng xong ko nên vệ sinh ngay, mà chờ khô rồi bóc, kk
Ở VN ta có cái nhà hát thổ tả cũng đã 1500 tỉ (dự kiến thế nào chả có phát sinh lên 2000 tỉ) tính ra đã khoảng 70 triệu USD rồi, toàn ăn hại chả được gì.
Rồi mấy cái tượng đài linh tinh cũng chén mn hết vài trăm đến ngàn tỉ là thường, cũng toàn ăn hại cả thôi.
@Greycloud
thấy TP HCM có đầu tư cho văn hoá mấy đâu nhà hát bảo tàng từ 75 đến giờ chưa xây cái nào mới. Tháp eiffel ngày xưa ai cũng kêu xấu 1 đống sắt vô dụng tốn tiền bảo dưỡng giờ vẫn tốn 1 đống tiền bảo dưỡng nhưng khách du lịch bù lại. Đầu tư cho văn hoá chả có cái nào tác dụng hiện tại cả.