Các bài trả lời Hunglong96

Thảo luận trong 'Khoa học - Quân sự' bắt đầu bởi BaroTo, 15/11/18. Trả lời: 109, Xem: 19869.

  1. Hunglong96

    Tham gia:
    23/9/18
    Được thích:
    4,569
    Best Answers:
    0
    Hunglong96
    VIP
    Ôi khí quyển 96% Co2 kìa. Chắc 100 năm nữa con người đã chế tạo được máy đổi Co2 thành O2 như cây quang hợp sau đó cải tạo sao hỏa trong vòng vài trăm năm rồi mới chia chác lãnh thổ được :D
     
    1. NatvPa

      Tham gia:
      12/1/17
      Được thích:
      1,693
      Best Answers:
      1
      NatvPa
      TÍCH CỰC
      NatvPa
      @Hunglong96 Con người không bao giờ sống được trên ấy đâu bác, sao hoả quá nhỏ để có được bầu khí quyển đủ dày để một lượng nước cần thiết. Thêm nữa là áp suất bằng 1% trái đất thì bác đừng mơ mà thở được (áp suất trên đỉnh everest bằng khoảng 1/3 mặt nước biển).
       
    2. Hunglong96

      Tham gia:
      23/9/18
      Được thích:
      4,569
      Best Answers:
      0
      Hunglong96
      VIP
      #36 Hunglong96, 16/11/18
      Sửa lần cuối: 16/11/18
      Hunglong96
      @NatvPa "Cải tạo" 500 năm nữa chắc gì đã không có công nghệ :) giống như ngày xưa sa mạc làm gì có sự sống nay đầy thành phố
       
      #36 Hunglong96, 16/11/18
      Sửa lần cuối: 16/11/18
    3. -Mr.S-

      Tham gia:
      24/3/10
      Được thích:
      5,347
      Best Answers:
      0
      -Mr.S-
      VIP
      -Mr.S-
      @NatvPa chưa tính đến nhiệt độ trên đó rất lạnh nữa.
       
    4. phồng tép2

      Tham gia:
      27/8/12
      Được thích:
      729
      Best Answers:
      0
      phồng tép2
      TÍCH CỰC
      phồng tép2
      @NatvPa Lúc đấy thì sinh vật sẽ tự tiến hóa thích nghi để tồn tại trên sao hỏa, khéo đến lúc ấy sinh vật lại thở bằng Co2 hoặc k cần thở thì sao bác? mấy cái vật lý nọ chai chỉ phù hợp trên trái đất của bác thôi :D Giống như sinh vật tiến hóa để phù hợp với trái đất, tạo thành con người hoàn hảo như bây giờ vậy.
       
    5. hiệp sĩ kanzaki

      Tham gia:
      9/6/12
      Được thích:
      3,847
      Best Answers:
      0
      hiệp sĩ kanzaki
      CAO CẤP
      hiệp sĩ kanzaki
      @Hunglong96 cải tạo 500 nữa mà có công nghẹ thì sao bây giờ không hi vọng 500 năm nữa công nghệ đưa con người tìm đk hành tinh có sự sống to gấp 10 lần trái đất đi,khí hậu tốt có phải hay hơn ko???
       
    6. Hunglong96

      Tham gia:
      23/9/18
      Được thích:
      4,569
      Best Answers:
      0
      Hunglong96
      VIP
      Hunglong96
      @hiệp sĩ kanzaki Tìm được nhưng nó cách tầm 300 triệu năm ánh sáng chẳng hạn, giống châu mỹ ngay sát châu âu mà bao nhiêu thiên niên kỉ mới tìm ra :D gần vẫn tốt hơn. Hoặc biết đâu lúc đó liên lạc được với người ngoài hành tinh người ta bán công nghệ cho mình haha
       
    7. tungnhtsb

      Tham gia:
      13/11/18
      Được thích:
      420
      Best Answers:
      0
      tungnhtsb
      TÍCH CỰC
      tungnhtsb
      @Hunglong96 Chắc đến nước phải bán thân làm nô cho họ luôn.
       
    8. tungnhtsb

      Tham gia:
      13/11/18
      Được thích:
      420
      Best Answers:
      0
      tungnhtsb
      TÍCH CỰC
      tungnhtsb
      @Hunglong96 Theo một giả thuyết trong truyện thì gửi gián lên Sao Hỏa, chúng nó tồn tại được trên đấy. Nhiều gián trên đấy tạo thành một tấm áo đen cho Sao Hỏa, giúp Sao Hỏa hấp thụ nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn và dần được cải tạo để có môi trường như trên Trái Đất.
       
      Hunglong96 thích nội dung này.
    9. NatvPa

      Tham gia:
      12/1/17
      Được thích:
      1,693
      Best Answers:
      1
      NatvPa
      TÍCH CỰC
      NatvPa
      @phồng tép2 Tiến hoá không phải việc của vài trăm năm. Trên trái đất chỉ khác nhau chút thôi mà con người đã tốn đôi ba nghìn năm để thích nghi rồi. Sinh vật bậc càng cao càng khó thích nghi với điều kiện sống mới
       
    10. GandalfTheBlue

      Tham gia:
      11/2/13
      Được thích:
      5,022
      Best Answers:
      3
      GandalfTheBlue
      VIP
      GandalfTheBlue
      @NatvPa Đúng vậy, không thích nghi được đâu. Cách duy nhất là cải tạo môi trường (rất khó), hoặc giả lập một môi trường tương tự Trái Đất trong nhà kín.
       
    11. phồng tép2

      Tham gia:
      27/8/12
      Được thích:
      729
      Best Answers:
      0
      phồng tép2
      TÍCH CỰC
      phồng tép2
      @NatvPa Đúng, vì con người là sản phẩm sau cùng chuỗi tiến hóa để thích nghi với mục tiêu là trái đất, giờ đổi mục tiêu sang sao hỏa thì tất nhiên k đc rồi, và con người sẽ không bao giờ tồn tại được trên sao hỏa, muốn tiến hóa trước tiên phải có sinh vật sơ khai tồn tại đc trên ấy đã, từ sinh vật ấy mới tiến hóa được.
       
    12. Hunglong96

      Tham gia:
      23/9/18
      Được thích:
      4,569
      Best Answers:
      0
      Hunglong96
      VIP
      Hunglong96
      @NatvPa Đừng nhìn dưới góc độ tiến hóa mà phải là công nghệ ông. Con người tìm ra lửa khoảng 500 nghìn năm tcn, cách mạng công nghiệp ở thế kỉ 19, công nghệ ở thế kỉ 20. Phát minh sẽ tăng dần như hàm số mũ ấy ông, nói đơn giản là 100 năm của bây giờ hơn vài vạn năm ở trước kia rất nhiều, nên 500 năm là có thể
      Tham khảo thêm
      https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Biên_niên_sử_các_phát_minh?wprov=sfla1
       
    13. NatvPa

      Tham gia:
      12/1/17
      Được thích:
      1,693
      Best Answers:
      1
      NatvPa
      TÍCH CỰC
      NatvPa
      @Hunglong96 Rồi sao? Công nghệ giúp con người tiến đến sao hoả, thậm chí cải tạo nó, nhưng khi mà sao hoả không có đủ những điều kiện vật lý để có đủ điều kiện sống thì sao? Không khí trên đỉnh Everest loãng bằng 1/3 tại chỗ bác mà có biết bao nhiêu người chết vì ngạt thở rồi, huống hồ cái loại khí quyển loãng bằng 1% trái đất. Hay lại bảo sống trên đấy bằng bình Oxy? Hay là sống trong nhà kính? Tài nguyên trên sao hỏa có đủ để xây nhà kính cho vài tỉ người không? Rồi thì xây được thì nguyên liệu nào để tạo ra ngần ấy oxy cho vài tỷ người (bác nên nhớ định luật bảo toàn, bác không thể tạo ra oxy từ không có gì đâu)... Nếu chỉ dừng lại ở mặc đồ đeo bình oxy và lập mấy cái trạm bằng cái mắt muỗi thì sẽ chỉ là thám hiểm chứ không phải là chinh phục
       
Đang tải...