Nokia N900, giá mua hình như 12 hay 13tr gì đó. Máy màu đen, trượt lên có bàn phím, chạy meego và màn hình cảm ứng điện trở. Mọi thứ đều ngon, chụp hình đẹp, dung lượng bộ nhớ cao, màn hình đẹp, hồi đó chơi doom suốt trên máy.
Đt đắt nhất từng mua và đang dùng là note9 512gb. Chờ mua từ 17h30, mua xong lúc 2h sáng ngày mở bán, về đến nhà là lúc 3h sáng, 5h phải dậy đi làm. Còn vì sao là kỉ niệm đáng nhớ thì chắc ai mua note9 hôm đó ở Hnam mobile sẽ hiểu lí do. 😃
1. Tên của chiếc điện thoại đắt nhất đó là gì?
> S9+.
2. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chiếc điện thoại đó
> Mua hàng thanh toán trước, khi đến lấy hàng thì nhân viên ngơ ngác..
1. Tên của chiếc điện thoại đắt nhất đó là gì?
> Samsung Galaxy Note 9.
2. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chiếc điện thoại đó
> mỗi lần xài ra đường dân chúng đều ồ à "Note9 luôn".
Em thì mua dc ip7+ 32gb là đắt nhất với em, mua ở tgdđ 19tr990 lúc đó chẳng hiểu sao lại phải mua cho bằng dc về nhà còn ko tin nổi là mình vừa mua ip luôn. Em thích nên mua và xài thôi khoái cái khoản chống nước chứ chẳng quan trọng gì mà thiên hạ trong cty cứ đồn em đại gia xài ip miết.