wao, có thì chắc phê đã luôn á, đang phê tự nhiên có âm thanh bật lên cảnh báo: "nguy hiểm, tư thế của bạn không ổn, vui lòng đổi tư thế để bạn và xe được an toàn" 😁
Em thấy cũng bình thường thôi, công nghệ phát triển thì mục đích đầu tiên của nó là mang lại sự phục vụ tối ưu cho cuộc sống con người và dĩ nhiên nó sẽ có mặt trái mang lại những hệ lụy ( ít hay nhiều ) đến lúc đó các công nghệ phụ trợ hoặc các nhà lập pháp sẽ có phương án để ứng phó hoặc triệt tiêu các bất cập đó. Theo em cứ đưa "gấu" vào nhà nghỉ sẽ ngon hơn trên xe nhiều vì mình sẽ "trổ tài" hết khả năng được ạ !
Cái này Việt Nam đi trước thời đại từ thời Chúa Trịnh rồi. Chẳng phải Đặng Lân tức Cậu Trời đã cho khiêng cả giường đi vòng quanh phố phường, gặp " hàng " đẹp là lôi lên vừa đi vừa hành lạc ngoài đường luôn.