Một vị hiệu trưởng trường trung học ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mới đây đã bị đuổi việc sau khi bị phát hiện sử dụng đường điện của trường phục vụ cho hệ thống đào tiền ảo của cá nhân. Năm ngoái, Lei Hua, hiệu trưởng trường trung học tại thành phố Sâm Châu, Hồ Nam đã bỏ ra hơn 10 nghìn Tệ (cỡ hơn 30 triệu Đồng) mua thiết bị máy móc để đào tiền ảo tại nhà, nhưng sau đó phát hiện ra không đủ khả năng trả tiền điện cho hệ thống rất ngốn năng lượng này.
Không nản chí, ông này quyết định mang hết dàn máy cày tiền ảo đến trường, đặt trong phòng thí nghiệm điện của trường và thậm chí mua thêm 7 hệ thống máy nữa, sau đó kết nối chúng vào đường điện và internet của trường để đào Ethereum 24/7.
Các học sinh và giáo viên sau đó bắt đầu than phiền về internet tốc độ chậm, nhưng ông hiệu trưởng này lờ đi. Đến khi nhân viên quản lý than phiền về hóa đơn tiền điện tăng vọt, ông này đổ lỗi cho hệ thống điều hòa nhiệt độ của trường. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau 1 năm “cày cuốc”, các giáo viên đã phát hiện ra hệ thống đào tiền ảo nhờ tiếng ồn của chúng. Ông này bị đuổi việc sau khi thống kê cho thấy trong suốt một năm, tiền điện mà cả hệ thống này chạy đã khiến nhà trường thất thoát hơn 14 nghìn Tệ (khoảng 50 triệu Đồng) tiền điện.
Nhưng, ông hiệu trưởng này không đơn độc vì hiệu phó thấy cấp trên “làm ăn” ổn, cũng bắt chước đi mua một dàn về cày coin. Nhưng thiệt hại do ông này gây ra không lớn như ông hiệu trưởng nên chỉ bị kỷ luật mà thôi.
Không nản chí, ông này quyết định mang hết dàn máy cày tiền ảo đến trường, đặt trong phòng thí nghiệm điện của trường và thậm chí mua thêm 7 hệ thống máy nữa, sau đó kết nối chúng vào đường điện và internet của trường để đào Ethereum 24/7.
Các học sinh và giáo viên sau đó bắt đầu than phiền về internet tốc độ chậm, nhưng ông hiệu trưởng này lờ đi. Đến khi nhân viên quản lý than phiền về hóa đơn tiền điện tăng vọt, ông này đổ lỗi cho hệ thống điều hòa nhiệt độ của trường. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau 1 năm “cày cuốc”, các giáo viên đã phát hiện ra hệ thống đào tiền ảo nhờ tiếng ồn của chúng. Ông này bị đuổi việc sau khi thống kê cho thấy trong suốt một năm, tiền điện mà cả hệ thống này chạy đã khiến nhà trường thất thoát hơn 14 nghìn Tệ (khoảng 50 triệu Đồng) tiền điện.
Nhưng, ông hiệu trưởng này không đơn độc vì hiệu phó thấy cấp trên “làm ăn” ổn, cũng bắt chước đi mua một dàn về cày coin. Nhưng thiệt hại do ông này gây ra không lớn như ông hiệu trưởng nên chỉ bị kỷ luật mà thôi.
Tham khảo Shanghaiist