Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Bphone 3] Câu chuyện thú vị của hai bạn hoạ sỹ trẻ ở Hội An - Chụp bởi Phong Nguyen

tuanlionsg
13/11/2018 9:57Phản hồi: 148
[Bphone 3] Câu chuyện thú vị của hai bạn hoạ sỹ trẻ ở Hội An - Chụp bởi Phong Nguyen
Tôi đến thăm Tiên và Tĩnh một ngày đẹp trời ở Hội An. Tiên và Tĩnh là hai hoạ sỹ trẻ, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế. Tiên người Phú Yên, Tĩnh người Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp, vào tháng Ba năm 2017 cả hai quyết định về sống và làm việc ở Hội An. Tiên và Tĩnh thuê một căn nhà trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm phố cổ làm nơi sinh sống và làm việc. Nhà của hai bạn luôn chỗ dừng chân của khá nhiều các bạn trẻ khắp nơi, có máu văn nghệ, và thường thì gia chủ hay hào sảng đón tiếp.

Tôi quen Tiên và Tĩnh phần nào cũng thông qua “cầu nối” là bà bác hàng xóm cũ của tôi. Khi tôi chuyển nhà đi cách đây hơn 3 năm thì không lâu sau Tiên và Tĩnh về ở cùng bà, gọi bà là ‘nội”. Ngoài ra, Tiên và Tĩnh cũng là những người yêu động vật giống tôi nên hai bên cũng thường chia sẻ về những ca cứu chó, mèo ở Hội An.

Tiên và Tĩnh, ngoài những giấc mơ cho đời mình, để tay làm hàm nhai, họ nhận công việc đi vẽ trang trí cho các công trình, quán xá, cửa hiệu…Tĩnh vẫn miệt mài với sơn dầu trên toan, trong khi Tiên đang trên đường định hình phong cách với màu nước trên lụa, chất liệu truyền thống nhưng nội dung đương đại, như Tiên nói thì “dùng hội hoạ để tìm thấy mình”, tìm thấy “bản lai diện mục”.

Kế bên, vách liền vách, nhà Tiên và Tĩnh là nhà của Tú và Chút, cặp vợ chồng son. Hai vợ chồng mở quán cà-phê Alley, bài trí rất “nghệ”, là nơi thu hút khá nhiều bạn trẻ lãng tử lẫn du khách phóng khoáng. Tú là hoạ sỹ đường phố, hàng ngày anh hay ngồi các góc phố vẽ tranh và bán cho du khách. Cặp hàng xóm Tiên-Tĩnh và Tú-Chút tạo cho con hẻm nhỏ này một không gian sống rất lãng mạn và mơ mộng. Cũng dễ hiểu: họ là những người trẻ đầy năng lượng.

Nhìn các bạn trẻ này, tôi ước phải chi tôi còn đôi mươi. Họ đang sống một cuộc đời rất tự do, không ràng buộc và đáng ngưỡng vọng. Bộ hình được chụp bằng Camera của điện thoại Bphone 3 xin chia sẻ anh em.



1 - Tiên bên các tác phẩm màu nước trên lụa của mình.
1.jpg


2 - Tĩnh đang đóng toan chuẩn bị vẽ.
2.jpg


3 - Bảng hiệu quán cà-phê Alley.
4.jpg


4 - Toàn cảnh quán cà-phê Alley nhìn từ bên ngoài.
5.jpg

Quảng cáo




5 - Tiên trong góc phòng vẽ của mình.
6.jpg


6 - Phòng khách nhà Tiên và Tĩnh.
7.jpg


7 - Tĩnh trong bếp.
8.jpg

Quảng cáo




8 - Tiên và Tĩnh giúp Dũng vẽ chân dung bạn gái Dũng nhân sinh nhật cô ấy.
9.jpg


9 - Chân dung Franziska, bạn gái Dũng.
10.jpg


10 - Một số tác phẩm của Tĩnh.
11.jpg


11 - Một số tác phẩm của Tĩnh.
12.jpg


12 - Dấu sơn dầu loang lỗ trên nền gỗ.
13.jpg


13 - Dấu sơn dầu loang lỗ trên nền gỗ.
14.jpg


14 - An, chú chó của Tiên và Tĩnh, luôn luôn quấn quít theo chủ.
15.jpg


15 - Tiên và An trong phòng khách.
16.jpg


16 - Tiên và An.
17.jpg


17 - Góc pha chế lãng mạn của quán cà-phê Alley.
18.jpg


18 - Tú, hoạ sỹ đường phố kiêm chủ quán cà-phê Alley.
19.jpg


19 - Chút, vợ Tú, đang phơi đồ trên ban-công.
20.jpg


20 - Tú và Chút vừa tổ chức đám cưới cách đây không lâu.
21.jpg


21 - Tiên trên ban-công nhà mình và Tú bên cửa sổ.
22.jpg


22 - Tiên tranh thủ nghỉ trưa.
23.jpg


23 - An, như thường lệ, không rời cô chủ mình nửa bước.
24.jpg


24 - Dũng ngắm nghía bức chân dung bạn gái mình đã hoàn thành.
25.jpg


25 - Phút giải lao của Tĩnh.
26.jpg


26 - Tiên, Tĩnh và An chuẩn bị đi thăm “nội”.
27.jpg


27 - Phòng khách nhà “nội” chỉ trơ trọi cái chõng tre, khung ảnh và một số giấy khen.
28.jpg


28 - Một khung ảnh chụp Tĩnh và “nội” trưng trong phòng khách nhà “nội”.
29.jpg


29 - “Nội” và Tĩnh.
30.jpg


30 - “Nội” và An.
31.jpg


31 - Cũng khá lâu mấy bà cháu mới gặp lại nhau.
32.jpg


32 - Một tấm ảnh kỷ niệm cho mấy bà cháu.
33.jpg


33 - Chi tiết một bức hoạ màu nước trên lụa của Tiên.
34.jpg


34 - Tiên bên tác phẩm của mình.
35.jpg


Nhìn các bạn trẻ này, tôi ước phải chi tôi còn đôi mươi. Họ đang sống một cuộc đời rất tự do, không ràng buộc và đáng ngưỡng vọng. Họ là đại diện cho một thế hệ mới của Việt Nam, thế hệ sẵn sàng phá vỡ những khuôn khổ, giáo điều và các ràng buộc xã hội. Họ là những con người sẽ không thoả hiệp để đạt đến cái đẹp mà họ hướng tới. Tôi có nhiều niềm hy vọng vào những bạn trẻ này.
148 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tưởng chụp bằng leica chứ, bộ ảnh hay quá
dntphuc
TÍCH CỰC
5 năm
Có vẻ hơi nhiều bài viết về Bphone rồi 😃
@dntphuc Mình không quan tâm và không mua bphone, nhưng hình đẹp là ok, thêm 100 bài như thế này cũng được...
@dntphuc Nhiều hay ít thì có sao, miễn bài hay thì đọc tệ thì bỏ qua ok.
@rongxike Hình ảnh zoom lên nose tè le hột toàn hột, á ị camera có khác.
anhvu999
TÍCH CỰC
5 năm
@dntphuc tiền nhiều thì viết nhiều, tiền ít viết ít,
nhưng iphone thì kg tiềnn vẫn phải viết cho nó website nó hot
Ntht006
CAO CẤP
5 năm
@dntphuc Càng nhiều bài về nó thì càng chán... ngán... ghét...
Các bạn này chất nghệ quá.
Nhiều ảnh chụp trong nhà hơi bệt màu, nhưng nhìn chung bộ ảnh hay, thú vị.
elgaucho
TÍCH CỰC
5 năm
Season 2 😁
Phan_Quan
TÍCH CỰC
5 năm
Hình gì mờ căm z, toàn hột é. Chắc hok phải Bphone chụp đâu he.
@Phan_Quan Ảnh đã chỉnh sửa nhìn thấy quá trời hột é, màu da người như da bò 😁 vậy chất lượng ảnh gốc thực sự sẽ đến đâu :D
@Bạn Trai Giấu Chym Ơ thế nhiếp ảnh là ảnh phải nuột phải mượt à 😆
nhanho@ussg
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xem những bức ảnh bỗng nhiên nhớ tới phim Coco nhất là con chó và bà nội của tác giả.
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
Cuộc sống phong lưu không bao giờ như đầu óc tưởng tượng.
Câu chuyện ảnh rất hay, gam màu khá phù hợp với nội dung.
huynhpv
CAO CẤP
5 năm
Năm nay bk có vẻ đầu tư pr nhiều cho chụp ảnh
ndlehd
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bạn mod vui lòng ko chỉnh sửa ảnh quá đà, nhầm nâng bi cho Bphone 3. Một trong những lỗi mà bạn quên để ý là tấm số 5. Bạn tăng sharpen quá nhiều làm noise đầy khung hình. Có lẽ Bphone trả tiền cho tinhte nhiều quá nhiều bài PR thiếu tính thực tế, khách hàng sẽ có sự lựa chọn thông minh. Riêng mình vẫn đánh giá camera của bphone 3 là cần phải cải tiến nhiều hơn nữa và bớt nổ đi cho những phiên bản sau.
@ndlehd 😃 Đây là một bộ ảnh do ảnh rất có tâm, mang màu sắc và cảm xúc thực sự, chuyện chỉnh sửa đó là đương nhiên. Cũng không phải nâng bi cho Bphone 3 gì đó, mà đơn giản là người ta chụp và chỉnh theo cảm xúc thôi. Nói cách khác Bphone có thể thuê người chụp, nhưng bộ ảnh ra đời cũng không hẳn là chỉ để nâng bi Bphone.

Còn nếu gọi là chỉnh sửa quá đà để nâng co Bphone thì sẽ chỉnh kỹ hơn rất nhiều để các bạn thấy không "quá đà" mà ảnh rất mượt. Bộ này chụp rất đẹp, nhưng chất lượng ảnh thì mọi người cũng vẫn nhận thấy có những hạn chế nhất định, ít nhất bạn thấy vậy, đúng ko? Vậy đơn giản ta có 2 kết luận sau:
- Bphone 3 còn 1 mớ hạn chế về camera, chưa được như nhiều hãng, nhưng dùng cũng tạm được.
- Khi bạn chụp tốt, thì người ta cũng không còn chú ý về những hạn chế camera nhiều nữa, vì người xem chỉ tập trung vào nội dung tấm ảnh. Đương nhiên, lúc này việc bạn dùng gì để chụp không còn quan trọng 😃.
@EvilCrab hình noise với xấu vậy dù là đem đi thi đấu hay trưng bày triễn lãm cũng ko đủ , bất chấp người chụp cảm xúc pla pla ra sao... vidu nha, phim La La Land , 1 giác phẩm nghệ thuật nếu bạn post lên mạng với phiên bản 720p.... 480p... sẽ dc xem là phế liệu , chả ai sống ở 2018 mà mún nhìn thấy ảnh từ 1 sản phẩm dc sản xuất cùng năm mà ra hình rỗ từa lưa thế, tôi xem thấy rất fail và ko còn feel dc kho noise dán lên mắt
@lamdatz1989 Bình luận vớ vẩn.
Haha...Thấy thương quá!!!
Truong0977
TÍCH CỰC
5 năm
Sau khi có bài Rewiew của bạn h3141592653, Quảng lập tức yêu cầu mod quăng 1 bài camera Bphone3 ngay và luôn để kịp thời lấy lại sĩ diện
@Truong0977 Cái này chuẩn nè, rõ ràng là camera của bphone chưa tốt, nhưng thay vì tập trung mấy cái khác mấy ông PR lại cứ đẩy bài camera lên cho thiên hạ nó chém, khổ tâm
@Truong0977 Lấy cái SĨ DIỆN chưa bao giờ có.
@Truong0977 Thuyết âm mưu: cố tình cho bài của bạn @h3141592653 lên để Nguyên Tử Chân Nhân phải xì thêm tiền 😁
Truong0977
TÍCH CỰC
5 năm
@nịnastorm Cao kiến,cao kiến, tại hạ xin bái phục
tethien
CAO CẤP
5 năm
Xem xong ảnh thấy mình già mất rồi.
nickzt
TÍCH CỰC
5 năm
Không hiểu sao xem bộ ảnh và tranh vẽ xong, mình có cảm giác các bạn có nhiều nỗi niềm, chất chứa sao sao đó. Giống như đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ. Bạn Tiên có ánh mắt buồn và sâu chứa nhiều tâm sự. Tranh đẹp chất, nhưng cũng phảng phất chữ buồn và lẻ loi, u sầu. Tấm ảnh Tiên cầm bát cơm, trên cánh tay còn vết "sẹo ngang", hy vọng không phải như mình nghĩ....
Nói chung, mình thấy mọi thứ đẹp và xen lẫn sự u buồn. Cám ơn bác Tuan đã chia sẻ bộ ảnh rất thú vị!
THONG_PQ
TÍCH CỰC
5 năm
@nickzt ‘Sẹo ngang kia’ thì nằm gần cổ tay hơn. Cái này chắc ‘sẹo ngang thường’ thôi bác
duyta
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nickzt mặc dù biết nghệ sỹ là sống 'nghèo khổ' như vậy mới có tâm hồn tự do sáng tác.
nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh Tiên là em gái mình thì thấy thương. Hay cha mẹ của Tiên rồi sẽ ra sao khi con gái sống đời tự do...
đáng lẽ câu chuyện rất hay mà chụp bằng cái camera vũ trụ nên hết art
Ok Tiên, ok Tĩnh, ok Tiên Tĩnh...Tính Tiền bà chủ ơi
Á đù. Tranh đẹp vãi. Đã phải zoom nên để xem thật rõ bức đầu tiên
Hình đẹp Và nhiều màu sắc
meobeou
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hình chụp rất đẹp và nghệ thuật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019