Sau hơn 1 tháng đặt hàng, thì em Echo Show 2 đã về tay mình ngày hôm qua. Phiên bản mình trên bàn là của thị trường Đức nên mọi thông tin trên hộp sản phẩm đều là tiếng Géc Manh. ( Hiện tại mình có Project liên quan tới Alexa nên mới đặt mua em nó, chứ thực sự không quá hứng thú. )
Bên cạnh hộp có ghi thông tin về các Skills trên Echo mới, ngoài tích hợp các dịch vụ có sẵn của Amazon ( Music, audible, Prime video,...) Alexa giờ có thể chơi nhạc trên Spotify, cũng như nghe đài radio qua TuneIN, coi TV online và hỗ trợ điều khiển các thiết bị thông minh từ PHILIPS, BOSCH,Logitech...
Echo Show 2 nhìn từ cạnh trái.
Bên cạnh hộp có ghi thông tin về các Skills trên Echo mới, ngoài tích hợp các dịch vụ có sẵn của Amazon ( Music, audible, Prime video,...) Alexa giờ có thể chơi nhạc trên Spotify, cũng như nghe đài radio qua TuneIN, coi TV online và hỗ trợ điều khiển các thiết bị thông minh từ PHILIPS, BOSCH,Logitech...
Echo Show 2 nhìn từ cạnh trái.
Về thông tin kỹ thuật, thì Echo Show 2 được trang bị màn hình HD có kích thước 10 inches. Tuy độ phân giải không quá cao, nhưng khi sử dụng ở khoảng cách từ 80 cm trở lên ( như mình để em nó trên bàn làm việc ) thì sẽ không thấy rỗ chút nào.
Bên trên là camera hỗ trợ Video Call, cũng như Selfie, thỉnh thoảng anh em cũng có thể coi nhà từ nơi làm việc thông qua Alexa. Hai bên được trang bị 4 Microphone, phía trên máy cũng được trang bị thêm 4 chiếc Micro nữa, giúp việc nhận dạng giọng nói tốt hơn.
Cảm nhận đầu tiên khi trên tay em nó, đó là Echo Show 2 khá đầm tay, mình có cân thử khối lượng loa riêng đã là hơn 1730g, còn nặng hơn chiếc Bose Soundtouch 10 gần 400g. Chất lượng gia công ở mức vừa phải.
Cổng kết nối trên loa không có gì đặc biệt: 1 ổ khoá, 1 lỗ cắm sạc, và 1 cổng MicroUSB Network ( không phải type C )
Nếu đem so với thế hệ Gen 1 trước đây, có thể nói Sâu 2 đã trưởng thành hơn nhiều, với việc tăng kích cỡ màn hình, cùng với sự cải tiến về âm thanh, được quảng cáo là thông minh hơn, đảm việc nhà hơn thì em nó cũng không khác gì một cái khung ảnh điện tử đắt tiền, kiêm thêm nhiệm vụ của một cái báo thức cỡ lớn.
Mỗi sáng đều được cô nàng Alexa gọi dạy, nhưng anh em không cần phải mạnh tay mạnh chân mỗi lần bị đánh thức, chỉ cần nhẹ nhàng quát lại: " Alexa, shut **!" ( Just kidding) hoặc " Alexa, để tao ngủ thêm 10 phút!"; ngay lập tức Alexa sẽ đếm thêm 10 phút cho anh em ngủ thêm.
Quảng cáo
Những tính năng cơ bản của trợ lý ảo như coi dự báo thời tiết, lịch làm việc, thông tin giao thông, hay tìm công thức nấu ăn đều được hỗ trợ tốt trên Alexa, tuy nhiên vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt.
Lịch làm việc trong ngày:
Mặc dù Echo Show 2 có tích hợp 2 trình duyệt: Amazon Silk và Firefox; nhưng độ tiện dụng cũng như ổn định chưa cao. Điểm trừ đầu tiên có thể thấy được đó là không tích hợp Youtube, mà chỉ có thể coi qua trình duyệt. Chất lượng video khá là kém (tự động chỉ đạt 360p), mặc dù âm thanh không tệ. Đặc biệt là rất hay bị crash khi coi video.
Quảng cáo
Dịch vụ stream nhạc trên Echo Show 2 chỉ dừng ở mức tạm ổn, khi có thể phát nhạc bằng cách ra lệnh cho Alexa. Chúng ta có thể nghe trên Spotify, và Amazon Music ( với Amz Music thì có hiển thị lời bài hát). Nhưng thường xuyên bị kết nối kém ổn định, làm tụt mood mỗi khi gần lên đỉnh.
Tạm kết: Echo Show 2 theo cảm nhận ban đầu chỉ là phiên bản lớn hơn từ Gen 1. Alexa thì vẫn như 1 cô nàng em chưa 18, chỉ giúp ích cho những ai lười động tay chân như mình.
Ps: Lần đầu viết bài trên tay, có gì không hợp lý mong anh em Tinhte góp ý.
Pps:Nếu anh em có hứng thú thì vui lòng để lại comment, mình sẽ viết một bài review chi tiết hơn.