Có xả 1 tỷ năm nữa cũng chưa đầy hết cái vũ trụ. Vũ trụ bao la vô tận, không có rác của trái đất thì cũng có các mảnh vỡ của thiên thạch bay loạn xạ trên đó. Có xả đầy hết cái hệ mặt trời thì nó cũng bay qua thiên hà khác. Chưa kể nếu nó bay vào mặt trời thì khả năng nó "bốc hơi" rất cao. Nói chung là nó chẳng ăn nhằm gì so với vũ trụ cả. Vũ trụ là sự vô cùng và không có kết thúc. Sự sống của con người thì ko lo đi lo cho cái vũ trụ mà con người chưa bao giờ khám phá hết. Rõ phí thời gian lãng xẹt.
Trịnh Quang Duy @#JK bạn ko hiểu vấn đề ở đây rồi. rác vũ trụ ở đây là người ta nói đến các mảnh linh kiện hay bộ phận tàu không gian, vệ tinh hỏng bay lơ lửng quanh trái đất và các hành tinh khác. chúng có vận tốc lớn hơn cả 1 viên đạn súng trường khi xảy ra va chạm. và cái mà người ta lo ngại là tỷ lệ tàu ko gian và vệ tinh phóng lên sau này sẽ va chạm với tụi rác kia tăng dần lên đến 100% khi mà số lượng rác tăng lên quá lớn ko thể kiểm soát. Vậy là chúng ta sẽ ko đc ra đó chơi nữa. mất cả vui ko ?
BaroTo @Trịnh Quang Duy Đúng rồi, xả được thì xả xa xa chứ các mảnh vụn cứ bay quanh trái đất thì chưa kịp ra ngoài vũ trụ đã bùm rồi...
BaroTo @#JK Trừ khi Trái Đất biến mất, lực hấp dẫn không còn hoặc tạo một tàu vũ trụ to gom hết rác ra ngoài thì may ra rác mới được phóng thích, chứ hiện giờ nó mà tự động ra khỏi quỹ đạo thì Mặt Trăng không còn của Trái Đất nữa rồi.