Hệ thống camera theo dõi người dân của Trung Quốc vừa mắc phải sai lầm đáng xấu hổ khi cáo buộc nữ doanh nhân Dong Mingzhu phạm tội qua đường sai luật. Vấn đề ở chỗ hệ thống nhận diện khuôn mặt đã nhầm khuôn mặt của Dong Mingzhi xuất hiện trên một biển quảng cáo trên xe buýt, còn nữ doanh nhân này thì dĩ nhiên là hoàn toàn vô tội.
Tình huống dở khóc dở cười này xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, phía nam Thượng Hải. Với tư cách là chủ tịch của hãng máy lạnh hàng đầu Trung Quốc, Dong MingZhu thường xuyên xuất hiện các biển quảng cáo bên hông xe buýt. Nữ doanh nhân này cũng được biết đến nhờ sự chăm chỉ, chưa bao giờ nghỉ phép trong 26 năm làm việc.
Ngặt nỗi hệ thống theo dõi "công nghệ cao" được chính phủ Trung Quốc sử dụng để theo dõi công dân lại nhận nhầm khuôn mặt của Dong MingZhu thành một người qua đường sai luật. Thậm chí một phần số ID, tên tuổi của cô bị đưa lên bảng "phê bình" trước công chúng; nhưng họ thì bị nhầm là Ju.
Sau khi bị những thành viên của mạng xã hội Weibo phát hiện, cảnh sát địa phương đã xác nhận đây là lỗi và hệ thống đã được "nâng cấp" để khắc phục. Hiện nay thì chính phủ Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào hệ thống nhận diện khuôn mặt để bắt những người vi phạm luật, và hệ thống này đang được triển khai tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Cho đến nay thì hệ thống này đã bắt được hàng ngàn người đi bộ qua đường sai luật. Tuy vậy sự kiện lần này cho thất rằng hệ thống nhận diện của chính phủ vẫn còn phải cải thiện thêm.
Tình huống dở khóc dở cười này xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, phía nam Thượng Hải. Với tư cách là chủ tịch của hãng máy lạnh hàng đầu Trung Quốc, Dong MingZhu thường xuyên xuất hiện các biển quảng cáo bên hông xe buýt. Nữ doanh nhân này cũng được biết đến nhờ sự chăm chỉ, chưa bao giờ nghỉ phép trong 26 năm làm việc.
Ngặt nỗi hệ thống theo dõi "công nghệ cao" được chính phủ Trung Quốc sử dụng để theo dõi công dân lại nhận nhầm khuôn mặt của Dong MingZhu thành một người qua đường sai luật. Thậm chí một phần số ID, tên tuổi của cô bị đưa lên bảng "phê bình" trước công chúng; nhưng họ thì bị nhầm là Ju.
Sau khi bị những thành viên của mạng xã hội Weibo phát hiện, cảnh sát địa phương đã xác nhận đây là lỗi và hệ thống đã được "nâng cấp" để khắc phục. Hiện nay thì chính phủ Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào hệ thống nhận diện khuôn mặt để bắt những người vi phạm luật, và hệ thống này đang được triển khai tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Cho đến nay thì hệ thống này đã bắt được hàng ngàn người đi bộ qua đường sai luật. Tuy vậy sự kiện lần này cho thất rằng hệ thống nhận diện của chính phủ vẫn còn phải cải thiện thêm.
Theo The Verge