Xài đồ nhựa thì vietnam đứng hàng tóp, cái này thì do các bố quản lý thôi. Hôm trước, có khách nước ngoài đưa mình 1 cây kẹo mút, cái que cầm nó làm bằng giấy.
binhtran89 @xuhariver bạn nói sao chứ VN chay nhựa bỏ quên 5p là bốc hơi hết rồi, làm gì có tràn lan đại hải như trong hình
Tình Lê Manucian @binhtran89 Chuẩn rồi. Thử vứt một vỏ chai nước khoáng ngoài đường vài phút sau là được nhặt rồi.
tungnhtsb @xuhariver Top bao nhiêu bạn? Cứ cái gì xấu auto ôm về Việt Nam nhất nhì còn cái gì một ông nước ngoài làm tốt là auto cả thế giới trừ Việt Nam làm tốt? =))))
itcoọk88 @cuLong cây có thể trồng đc, và có thể phân huỷ dễ dàng, còn nhựa thì khó phân huỷ. ( Còn vấn đề khai thác rừng bừa bãi là vấn đề khác mình k nói tới ).
Kein... @tungnhtsb Dạ theo thống kê trong nhóm xả thải ra Thái Bình Dương thì Việt Nam mình top 4 nha anh, sau Trung Quốc, Nhưng nếu tính theo bình quân đầu người, thì một người Việt Nam mình còn thải nhiều rác nhựa ra biển hơn cả một người Trung Quốc. sources: https://www.statista.com/chart/12211/the-countries-polluting-the-oceans-the-most/ https://www.earthday.org/2018/04/06/top-20-countries-ranked-by-mass-of-mismanaged-plastic-waste/ https://ourworldindata.org/plastic-pollution
Kein... @mai12 Trong 3 cái link mình gửi cái cuối cùng là một publication hẳn hoi luôn cậu ạ, Việt Nam nhỏ nhưng luôn nằm top xả thải. Nguồn rác chính từ sông mekong đổ ra biển. Ngoài rác thải, Việt Nam còn đóng góp cho biển một nguồn thuốc trừ sâu dồi dào, DDT đạt ngưỡng 558 ng/gpellet, sau Albania, Brazil ( source EPA report: https://www.epa.gov/sites/productio...ters_plastics-aquatic-life-report-2016-12.pdf) Tranh luận thì cũng không đến đâu, vì cái mối nguy rác thải, đặc biệt là microplastics thì nó tới trước mắt rồi. Trong sữa mẹ còn tìm thấy mà. Con người quan tâm môi trường vì môi trường tác động trực tiếp đến con người, nếu chỉ chết động vật thôi thì người ta không quan tâm lắm đâu, nhưng vấn đề khác như micro-plastics trong cá biển sớm muộn cũng gây nên hàng loạt vấn đề sức khỏe, áp lực kinh tế các thứ. Nhìn nhận lại cái sai thì có gì đâu, dũng cảm nhận sai rồi hành động thì mới thiết thực mà
Kein... @mai12 Bài báo khoa học về thống kê rác thải ra biển (Vietnam top 4): Plastic waste inputs from land into the ocean- http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 Cái xả thải ra sông thì do: Lebreton, L. C., Van der Zwet, J., Damsteeg, J. W., Slat, B., Andrady, A., & Reisser, J. (2017). River plastic emissions to the world’s oceans. Nature Communications, 8, 15611. - DDT cao đột biến do thuốc trừ sâu từ nông nghiệp do EPA công bố: Summary of Expert Discussion Forum on Possible Human Health Risks from Microplastics in the Marine Environment - https://www.epa.gov/trash-free-waters/epa-reports
Kein... @mai12 Đến đây mình sẽ không trả lời bạn nữa ạ, nếu bạn không tin vào nghiên cứu khoa học được công bố ở các trang uy tín, các nguồn mình trích dẫn đều thuộc top các tập san uy tín. Tiện đây, vậy thì bạn đừng dùng vacine cho con bạn nữa, bạn đừng cho con bạn uống thuốc tây, bạn đừng cho con học ngoại ngữ tiếng anh tiếng tàu làm gì, toàn đồ nước ngoài, hại người.
mai12 @Kein... Cái đó khác bạn ạ. Ngoại ngữ phải học vì tiếng Việt không phải tiếng phổ biến. Thuốc tây đã được nghiên cứu rõ ràng. Mà thuốc tây chưa chắc của Tây. Thống kê họ đưa ra có gì chứng minh. Nước ngoài họ đưa số liệu giả làm sao. Nước nào chả muốn mình tốt
Conyzoides @Kein... Phải đăng nhập để động viên bác. Thành phần như ông kia nhiều lắm. Nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, nghiên cứu khoa học thì toàn đi cóp nhặt không trích dẫn nguồn. Đến lúc người ta đưa nguồn cho thì kêu là số liệu giả. Thưa ông @mai12 nghiên cứu khoa học nào cũng phải có methodology giải thích đàng hoàng về phương pháp và cách tính ra kết quả. Ông học quen kiểu nghiên cứu sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học Mác Lê rồi nên phủ định hết các phương pháp nghiên cứu khoa học khác à =)))
Kein... @Conyzoides @Conyzoides Cám ơn cậu Cái này mỗi người một ý, tranh luận mà cởi mở thì tôi nhiệt tình lắm. Nhưng mà với cách hỏi móc họng của ông ấy thì thôi tôi chịu. Xu thế nó thế rồi, tôi chọn đi thuận dòng nước ai đi ngược dòng thì kệ họ thôi.