Cuốn sách cuối cùng là chìa khóa thành công cho bất cứ ai. 4 cuốn còn lại sẽ kích thích tinh thần chúng ta hưng phấn để thực hiện những đam mê của riêng mình
Thích j đọc cái đó ... mấy ổng cao siêu nói trực tiếp còn chưa hiểu... đọc theo phong trào rồi cũng quăng thôi... quan trọng là sở trường là cái j thì theo nó... còn khi thích cái khác mà nó chỉ là sở đoản ko phù hợp với năng lực thì cũng toi.. Đọc 1 cuốn sách ko phải đọc hết từ đầu tới cuối mà phải xem cái nào ưng nhất trong mục lục thì hấp nó ... vậy mới nhớ lâu và hay hơn nhai ngấu nghiến xong chả biết nó nói j luôn
Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh =)))))), đọc sách tốt, nhưng không phải sách tỷ phú đọc là có thể học được kiếm tiền từ đấy nhá, 😆 có khi ngược lại ổng muốn tìm những cái bình thường, mà người bình thường lại không cần.
@bomduc
Đồng ý với bác, học tập bác Bill chăm đọc sách, sách ổng giới thiệu thì hay nhưng đừng thần thánh. Phải có bản lĩnh giữ vững được suy nghĩ của mình (nôm na theo đạo phật là có nhiều tuệ giác), thấy được bản chất của sự việc, thấy được bản thân. Rồi tiến bước. Vô mấy topic về sách là thấy hay bị cuốn theo thần tượng hoá lắm. Biển cả kiến thức là vô biên, mỗi con người là cả một thế giới riêng sao theo khuân mẫu được. Giờ ổng đọc sách với mục đích gì mọi người đâu có rõ, còn mọi người thấy Bill Gate là muốn làm tỷ phú giống ổng. Đọc sách như ổng rồi đi làm giàu là một hành động vô minh. Xem đó là sách hay nên đọc thôi, không phải là phải đọc.
@ntlvn
Đúng thế, học theo bill là tốt, đọc theo phong trào rất tốt, từ người lười đọc tiếp cận được đọc sách rất khó, phải chịu khó mới đọc được sách. Nhưng trong cái chung phải tìm ra được cái riêng của mình, nên đọc sách mình cần. Nhiều bạn thấy ông Bill đọc cũng mua 1 vài cuốn về khoe up face, chắc đếch đã đọc, hỏi cho vài câu lại tối mới thấy rep để tìm nội dung sách =)))) các cm khác thì nhanh lắm.
Tự nhiên thấy trình độ và tuổi đời của họ cao quá rồi nên mới đọc được những cuốn như vậy. Như mình vẫn loanh quanh cố gắng mỗi tháng 1 cuốn về kinh doanh mà còn nuốt không trôi!
Bác Gates có vẻ khoái anh tác Yuval Noah Harari nhỉ, cuốn nào ra cũng đọc, review rồi cho lên kệ recommend cả 😃 Cơ mà anh tác này viết quá đỉnh, khả năng tổng hợp đúc kết data kinh hoàng. Mình đã đọc cuốn Homo Sapien và giờ đang luyện Homo Deus, vô cùng khâm phục.
Nếu chúng ta cộng tất cả những thiên tài vĩ đại nhất và những tỷ phú giàu nhất thế giới lại, thì sẽ được khoảng 1000 người. Ta lấy nó chia cho dân số 1000 / 7.000.000.000. Sẽ được 1/7.000.000, tỷ lệ thành công như họ cao thấy sợ luôn, một tỷ lệ trong giấc mơ.