Nhiều thằng cả đời chưa đc chạy 1 con xe Yamaha, Suzuki nào mà thấy hai hãng này là bay vô đớp nhứ cá dồ táp.... Mà nói chứ con Grande ở nhà đúng là bộ nồi có vấn đề, đặc biệt lúc máy còn lạnh hoặc chở nặng. Con này không biết sao.
Hunglong96 @Rich Leon Yamaha mới được mấy em sau này thôi ông, Grande với Janus chứ mấy đồ ngày xưa thì khỏi nói Luvias, Mio, Nouvo các kiểu coi như fail. Còn suzuki nghiêm túc là xe bền nhưng mà thật sự xe nữ em address ra quá trễ đi. Nói chung xe ga thì honda vẫn bá chủ, nhưng em Grande này vẫn đáng cân nhắc
mercuryuds @Rich Leon Random thui b, nồi thì có con k có con bị, khắc phục thì thi thoảng bị nhẹ lại xong lại hết Nhưng đánh giá chung là đánh tiền hơn nhiều xe khác
Rich Leon @Hunglong96 Yamaha làm xe còn dở nhiều cái lắm. Nhưng quan trọng là cái ngon thì chỉ ng có xe mới biết và thấy có chấp nhận mua hay không. Còn nhiều anh không có xe, thì ảnh chỉ thấy lỗi không. Như thế là....hihi Grande có hay hay là nhẹ, phụ nữ yếu hơn đàn ông nên nhẹ là ưu điểm tuyệt vời.
bizcras2 @Hunglong96 Không biết bạn bắt đầu đi xe từ bao giờ, chứ gấu mình có con Mio mua từ lúc mới ra giờ vẫn đèo hai phóng tít mù. Nhà mình có 01 Nouvo 3 và 01 Jupiter nữa vẫn chạy đầm khỏe, mỗi tội con Nouvo 3 hơi kêu, ngó lại bọn Airblade cùng thời chả thấy đi ra đường nữa, trừ Airblade thái.
O.R.A.N.G.E @bizcras2 Bác nói thế nào chứ AB từ đời đầu đến giờ vẫn thấy đi đầy mà. Mio với mấy dòng Nouvo đời đầu giờ mới gọi là mất tích. À quên, mấy con Nouvo đời đầu thì hay thấy ở các cửa hàng cho thuê xe máy, mà toàn dân Tây ko biết họ mới thuê con này, dân VN chả ai thuê
quangduc89 @Hunglong96 Kakaka, con hayate của em vẫn chạy ầm ầm đi về mỗi ngày. Hứng chí vít ga lên 100 cây chuối mà tận hưởng cái cảm giác xe nó đè chặt xuống đường. AB thì em không dám làm vậy.