xem ảnh thứ 2 giải thích cái vòng cổ thì mới nhìn ra bà cụ. Mình nghĩ 1 phần bà cụ trong tranh không gần gũi với hình ảnh các bà cụ lắm (ko có nếp nhăn rõ rệt) nên mới khó nhìn ra hơn cô gái
Khi bạn nghi ngờ cả những thứ hiển nhiên bạn sẽ thấy bà già.
Ai đó đã từng nói: Người ngu luôn chắc chắn(trẻ), người thông mình thì luôn nghi ngờ(già).
Chả liên quan gì đến tuổi cả. Nhìn từ trái qua sẽ thấy cô gái, từ phải qua sẽ thấy bà cụ. Nhìn tiểu tiết trước thì sẽ thấy cô gái, còn bao quát trước thì sẽ thấy bà cụ. 😃
Nhìn kiểu gì cũng ra cô gái, chính ra nam giới rất chung thủy:
- Khi anh 18 tuổi vẫn yêu gái 18;
- Khi anh 28 tuổi vẫn yêu gái 18;
- Càng nhiều tuổi càng yêu gái 18 ha ha
Trước mình có nhìn bức ảnh này trên FB và nhìn thấy luôn bà già , lúc đó mình ko thể thấy hình cô gái . Bây giờ nhìn ảnh này trên tinh tế , nếu ko nhìn vào gợi ý cái miệng của bà già thì mình lại ko nhìn thấy bà già đâu mà chỉ nhìn thấy cô gái . Lạ quá !!!!
Mình 35 tuổi và nhìn thấy Cô gái. Đã cố nhìn thêm 2 lần để xem nhìn ra cái gì khác nhưng kết quả vẫn vậy.
Sau khi đọc bài và nhìn lại thì thấy bà lão.
Theo mình, để giải thích đối tượng là do tâm trí mình thường định kiến (kinh nghiệm) cái gì trước thì khi bắt gặp 1 hình ảnh hay trong tình huống cụ thể nào đó, cái định kiến, kinh nghiệm ấy nó hướng suy nghĩ của mình về kết quả như đã định.
Người lớn tuổi, có lẻ thường xuyên nghĩ về cuộc đời đã trôi qua, sợ già, ... ngày này qua ngày khác ăn sâu vào tiềm thức.
Chỉ cần 1 bức tranh, tiềm thức được kích khởi.