Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chuyện ảnh "bên phố đường tàu" - chụp bằng Huawei Mate 20 Pro

tuanlionsg
6/12/2018 7:55Phản hồi: 76
Chuyện ảnh "bên phố đường tàu" - chụp bằng Huawei Mate 20 Pro
“Phố đường tàu” là cách gọi chung của nhiều người dành cho những con phố có tuyến đường sắt chạy qua hiên nhà, có lẽ đây là một trong những con phố đặc biệt nhất Hà Nội. Nó đặc biệt ở cảnh quan giữa lòng thành phố mà chẳng ồn ào, chẳng hoa lệ mà mang những nét yên tĩnh hoài cổ, nó còn đặc biệt bởi nhịp sống, bởi âm thanh còi tàu khi len lỏi qua phố. Rất nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến Hà nội tới thăm khu phố này, họ thích thú nhìn ngắm và chờ đợi những chuyến tàu qua… Mình chia bộ ảnh thành 3 phần như một cách tiếp cận. Không gian sinh hoạt đời sống bên đường tàu - Gặp gỡ nhân vật lắng nghe những hoài niệm xưa - Trầm lặng đường tàu về đêm...


KHÔNG GIAN SINH HOẠT Ở PHỐ ĐƯỜNG TÀU


Bia.jpg
01 - Phố đường tàu.



2.jpg
02 - Rất nhiều khách du lịch quốc tế yêu thích con phố này.



3.jpg
03 - Người khách này xem giờ chờ tàu chạy ngang qua.



4.jpg
04 - Thời gian tàu chạy trong ngày được ghi rất cụ thể trước cửa nhà người dân sống ở đây.


5.jpg

Quảng cáo


05 - Tàu về phố



6.jpg
06 - Những vị khách hiếu kỳ ghi lại khoảnh khắc tàu qua phố



7.jpg
07 - Một ngày mưa

Quảng cáo




8.jpg
08 - Tình yêu bên đường tàu



9.jpg
09 - Những vị khách đến đây thường đặt 2 đồng xu trên đường ray, để khi tàu qua 2 đồng xu hoà vào nhau



10.jpg
10 - Không gian sống của những người dân ở đây khá chật chội. Đôi chân khách du lịch và chỗ ở của người đàn ông sống cạnh đường tàu.



11.jpg
11 - Bếp nấu ăn của người dân nơi đây thường thường đặt tạm bợ bên đường tàu



12.jpg
12 - Một quán phở cạnh đường tàu.
.




13.jpg
13



14.jpg
14




15.1.jpg
15 - Gánh cháo rong.



15.jpg
15b



16.jpg
16 - Người phụ nữ bán cháo rong.



17.jpg
17



18.jpg
18




19.jpg
19 - Một người công nhân bảo trì đường sắt



ĐƯỜNG TÀU & NHỮNG HOÀI NIỆM


Tàu lửa đã đi vào ký ức của rất nhiều người có cuộc sống gắn liền với nó. Những du khách tản bộ tại phố đường tàu chắc hẳn rất quen thuộc với quán cà phê “ Ga Đông Dương”. Đây là một quán cà phê khá đặc biệt, vì nó có thể khơi gợi cho người ta những ký ức, những hoài niệm về tàu lửa qua những vật dụng, trang trí đều là những bộ phận của tàu lửa. Nó còn đặc biệt bởi người chủ quán là một cán bộ đường sắt đã nghỉ hưu nên làm quán này thể hiện tình yêu với tàu lửa, với nghề nghiệp.


20.jpg
20 - Ga Đông Dương, quán cà phê rất đặc biệt nằm bên đường Trần Phú



21.jpg
21 - Không gian quán được thiết kế, trưng bày nhiều đồ vật gắn với tàu lửa.



22..jpg
22 - Ông Dũng, chủ quán cà phê Ga Đông Dương là một cán bộ đường sắt đã về hưu, ông làm quán này với sự hoài niệm về đường sắt về khoảng thời gian ông gắn bó với nó



21.1.jpg
23 - Quầy bar ở quán được sử dụng bằng quầy bar tàu lửa.



23.jpg
24 - Những bộ bàn ghế, chắn bảo vệ cửa số, cửa toa tàu...tất cả cho những vị khách cảm giác đang uống cà phê trên những chuyến tàu.



24.jpg
25 - Chú mèo trên ghế tàu ở Ga Đông Dương



25.jpg
25b - Những vị khách ở Ga Đông Dương



PHỐ ĐƯỜNG TÀU TRONG ĐÊM TRẦM LẶNG


Khi màn đêm xuống, phố đường tàu mang một vẻ khác khác hẳn với những con phố của Hà nội, không đông đúc, lung linh hoa đèn mà mang dáng vẻ trầm lặng, hoài niệm và suy tư.


26.jpg
26 - Khi phố lên đèn, bên ngoài khu phố đường tàu, dòng người đi lại tấp lập với âm thanh ồn ã còi xe.



27.jpg 27 - Trái ngược với sự đông đúc, nhộn nhịp bên ngoài, phố đường tàu mang vẻ yên tĩnh, kỳ lạ.



28.jpg
28 - Chỉ còn khá ít du khách trong phố đường tàu



29.jpg
29 - Tàu đêm qua phố



30.jpg
30 - Những vị khách ngắm nhìn chuyến tàu cuối trong đêm



31.jpg
31 - Sau chuyến tàu đêm mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.



32.jpg
32 - Gánh hàng rong vội vã



33.jpg
33 - Phố đường tàu trầm lặng về khuya.
Biết bao du khách khi đến với con phố này, họ cũng giống như những được sinh ra và lớn lên ở đây khi xa Hà nội đều mang theo hình ảnh những chuyến tàu len lỏi qua hiên nhà, những tiếng còi tàu xé tan không gian tĩnh mịch phố khuya. Những hình ảnh, âm thanh thân thuộc ấy bên phố đường tàu, từ lâu đã thành một phần của nỗi nhớ, một phần của tình yêu … với Hà nội !
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"P20 Pro Mate" 😁???
Vậy cuối cùng là con nào anh em :D???
@Đặng Trung Hòa Nhầm tí mà làm gì căng bác :p
binhtam
TÍCH CỰC
5 năm
Bài hay mà bị cái app tinhte phá hết trải nghiệm đành bật web lên coi
Rain.Ars
ĐẠI BÀNG
5 năm
"P20 Pro Mate".

Chưa nghe bao giờ luôn :v
theblueone
ĐẠI BÀNG
5 năm
Qúa đã ! rất muốn trải nghiệm như anh !
Cám ơn anh vì những tấm hình và clip
Bộ ảnh đẹp va cảm súc
Mà tên điện thoại nó sai sai
@Timkelvin Cố tình sai chính tả ?
Mùa hè qua đây ngắm ngực bự free
@duclinh79. Có hả bạn? Để book vé hè năm sau ra HN ngắm 😁
@duclinh79. sao ảnh bệt thế nhỉ
linhnikon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chi tiết tốt thật, thật khó tin khi đây là chụp từ điện thoại.
Heisenb3rg
TÍCH CỰC
5 năm
@linhnikon vẫn chưa có cửa so với pixel 3
Titaner
CAO CẤP
4 năm
@hnyuk49 Vậy hả bạn ?
hoanghaitb1
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bộ ảnh đẹp
Gía mà cầm một con Mirrorrless hay DSLR thì chất ảnh và chụp ảnh chỉnh tay thông số đã làm tốt những bức hình dưới đây rồi! 😁
Smartphone mức giá có đến mấy trăm triệu đi nữa thì vẫn không có cửa đọ lại Mirrorrless hay DSLR được! :p
[​IMG]
[​IMG]
@meomatto308 Bác rách việc bm ra được, động cái lôi mấy con máy ảnh ra doạ nọ kia rồi bảo Đt ko bằng, ừ thì ko bằng về chất lượng nhưng máy ảnh tuổi gì đú được về sự gọn nnẹ, nhanh chóng tiện lợi chứ? chưa kể về giá tiền, trong khi 1 con đỉnh kout bây giờ cũng chỉ 30 cụ là hết nấc, máy ảnh á? nhẹ nhành kha khá cũng phải 10 cụ, mà lằng nhà lằng nhằng dây bao nọ kia lòng thòng nặng hết cả cái thằng người. Vậy nên.....thôi thì hoà theo dòng chảy đi, ảnh chuyên thì để lúc khác. hehe
@meomatto308 Máy ảnh nó vô vàn phân khúc như điện thoại ấy bác 😃 Giờ mấy con compact ít người dùng nên cũng rẻ rồi, cũng gọn nhẹ mà chất lượng thì vẫn ngon hơn điện thoại nhiều
@Nguyễn Huy Chiến Con M10 Cannon tầm trung đó, giờ chắc cũng phải 6-7tr, mà lích kích lắm, tiện lợi nhất vẫn là điện thoại, share nó nhanh gọn đơn giản.
@meomatto308 tiện lợi thì đúng là điện thoại vẫn tiện hơn thật, điều đó nó đánh đổi chất lượng thôi 😁
kyakaze
TÍCH CỰC
5 năm
Hình như có bật HDR nên hơi nhiều tấm hơi nhòe.
Ảnh hay quá.
Đúng là Bụt chùa nhà ko thiêng. Mình chả bao giờ ngồi những chỗ như này.
portrait khá tốt,chụp đêm vẫn chưa đã,bộ ảnh đẹp
kulele
CAO CẤP
5 năm
màu sậm sậm chán quá
King of camera phone
liut123
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja Vãi king, kinh thì có. Nước màu vậy chỉ làm ô ếu cái tên Leica thôi
Cảm ơn nha đã cho mình thấy 1 khung cảnh mới 😃
long_pn
TÍCH CỰC
5 năm
Được yêu thích vì sự nguy hiểm, nét độc đáo của cuộc sống Hà Nội 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019