Sau chuyến công tác, mình và 3 người bạn có tiếp tục du hí lòng vòng Châu Âu, bọn mình có bay nội địa lẫn đi train - tàu để di chuyển. Và cuối cùng kết luận, đi tàu còn sướng hơn đi máy bay. Ngoài ra, bạn còn có 1 lựa chọn nữa là đi bus nhưng thời gian không cho phép, hơn nữa mọi người muốn giữ sức khỏe để đi chơi nên bọn mình quyết định chọn tàu. Đây là lần đầu tiên mình đi tàu ở Châu Âu nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu xót, mời anh em đã đi "chai mặt" chia sẻ và đóng góp thêm nhé.
Chuyến tàu lần này mình di chuyển từ Venice đến Rome, tức là đều ở Ý hết. Có nhiều website đặt tàu nhưng khi rà soát, bọn mình quyết định đặt vé qua https://www.italotreno.it/en. Lí do chọn Italo là vì:
+ Chuyến đi của mình là chuyến tàu nội địa trong nước Ý. Ý không có nhiều hãng tàu và 2 hãng lớn nhất là Trenitalia của nhà nước và Italo cuar tư nhân.
+ Trenitalia là tổ hợp của nhiều hãng tàu nên nó trải khắp nước Ý. Italo chỉ chạy quanh các thành phố lớn. Nhưng, sau khi đọc hết một số trang, mình thấy nếu là dân du lịch thì được khuyên chọn Italo vì thường có chương trình khuyến mại với giá vé rẻ hơn.
+ Giá vé cho 4 người từ trạm Venezia S.L ở Venice đến Roma Termini (10:00 đi - 13:45 đến nơi, đây là tàu nhanh, tàu chậm rẻ hơn đi hơn 6 tiếng nhé) là 159.60EURR. Giá ban đầu là 319.60EUR nhưng được giảm 40EUR/1 người (tức là được giảm tổng cộng 160EUR). Lưu ý: mình đặt sát ngày đi luôn đấy nhé, cách có 2 ngày thôi. Bạn nào lên lịch trình trước thì có thể canh vé máy bay có thể sẽ rẻ hơn.
Trạm tàu sạch đẹp, không khí cũng sạch đẹp. Đi ngay cái mùa nóng, hơi nóng nhưng được cái cứ giơ máy là có ảnh đẹp.
Chuyến tàu lần này mình di chuyển từ Venice đến Rome, tức là đều ở Ý hết. Có nhiều website đặt tàu nhưng khi rà soát, bọn mình quyết định đặt vé qua https://www.italotreno.it/en. Lí do chọn Italo là vì:
+ Chuyến đi của mình là chuyến tàu nội địa trong nước Ý. Ý không có nhiều hãng tàu và 2 hãng lớn nhất là Trenitalia của nhà nước và Italo cuar tư nhân.
+ Trenitalia là tổ hợp của nhiều hãng tàu nên nó trải khắp nước Ý. Italo chỉ chạy quanh các thành phố lớn. Nhưng, sau khi đọc hết một số trang, mình thấy nếu là dân du lịch thì được khuyên chọn Italo vì thường có chương trình khuyến mại với giá vé rẻ hơn.
+ Giá vé cho 4 người từ trạm Venezia S.L ở Venice đến Roma Termini (10:00 đi - 13:45 đến nơi, đây là tàu nhanh, tàu chậm rẻ hơn đi hơn 6 tiếng nhé) là 159.60EURR. Giá ban đầu là 319.60EUR nhưng được giảm 40EUR/1 người (tức là được giảm tổng cộng 160EUR). Lưu ý: mình đặt sát ngày đi luôn đấy nhé, cách có 2 ngày thôi. Bạn nào lên lịch trình trước thì có thể canh vé máy bay có thể sẽ rẻ hơn.
Đây là vé tàu được gởi về mail.
Lí do vì sao đi tàu sướng hơn máy bay? (mình sẽ viết hết 1 lèo và để hình ảnh kèm chú thích bên dưới nhé).
+ Vì đi cả một hành trình dài nên ai cũng vác 1 cái vali to hết. Vậy nên, nếu đi máy bay, tưởng là rẻ nhưng không rẻ. Vì bọn mình sẽ phải bỏ thêm 1 khoảng tiền để mua hành lý ký gửi. Đi tàu thì có chổ nhét hành lý ngay trên đầu, nhét cả cái vali to chả sao hết. Nhưng, kinh nghiêm xương máu của mình là đừng cho ai "nhét hộ". Ba người đang loay hoay, bỗng có anh đẹp trai xuất hiện nhét ào ào 3 cái vali lên rồi bảo cho tao xin 5eur 1 cái. Thốn không thể tả!!! Tóm lại, đi đâu cũng có người tốt người xấu, nên đề phòng hết các bạn à T_T.
+ Đi tàu, chỉ cần ra bến tàu, giơ sẵn cái hình chứa mã code mà họ đã gửi về mail khi mình mua vé thành công. Vậy là xong. Leo lên tàu, đánh một giấc tới nơi. Bạn không cần phải làm thủ tục an ninh rườm rà hay phải lôi lết bỏ lại một cơ số đồ vì không được vác lên máy bay. Trên vé tàu gửi về mail, có ghi rõ Coach - khoang tàu, Seat - chổ ngồi, Train - số tàu. Bạn cứ "đè" đúng số đã ghi mà tìm tàu leo lên.
+ Quan trọng nhất, cái "sướng" nhất của đi tàu so với máy bay là bạn sẽ được ngắm cảnh. Tất nhiên, nếu không thích ngắm cảnh, bạn cũng có thể kéo rèm xuống và đánh một giấc ngon lành.
+ Cái "sướng" tiếp theo là chổ ngồi. Ghế ngồi cực kỳ thoải mái, để chân rộng rãi, cũng có bàn để thức ăn/ sách, có chổ gác chân, có chổ cắm sạc điện thoại, còn có cái ngăn nhỏ để đặt điện thoại khi sạc. Ngoài ra, trên tàu còn có wifi. Tuy nhiên, wifi này không phải để lên mạng mà dùng để bạn xem các chương trình giải trí mà họ cung cấp. Trong khi đó, đi máy bay, nếu muốn được ngồi thoải mái thì thường phải trả thêm tiền để ngồi chổ thoát hiểm để được "thẳng chân" hoặc sang nữa thì chọn luôn thương gia.
+ Ngoài ra, đúng là canh thì sẽ mua được vé máy bay giá rẻ nội địa Châu Âu. Nhưng mà đi mệt lắm, vật vã lắm, chẳng hạn có hãng giá rẻ nó còn không có ghế cho mình ngồi chờ, phải ngồi vật vạ dưới sàn. T_T. Mình thề là bay vài chuyến nội địa xong thì mình chỉ muốn đi tàu thôi.
Nếu bạn lơ ngơ không biết số tàu và toa tàu thì đừng ngại hỏi mọi người xung quanh.
Tèn tèn. Ghế ngồi trên tàu chia 2 bên, 1 bên là ghế đơn. Bên mình ngồi là ghế đôi. Nhưng dù là ghế đôi thì vẫn có khoảng cách, ngồi rất thoải mái không như trên máy bay đâu.
Quảng cáo
Có cả bàn ăn (hoặc bàn đọc sách bàn gì tùy bạn).
Nghe nói trên tàu có cả chổ bán nước nhưng mình lười đi lòng vòng.
Chổ cắm sạc điện thoại ngay bên dưới chổ ngồi.
Cắm sạc xong thì để sẵn vào cái ngăn nhỏ nè.
Quảng cáo
Có cả chổ để chân thoải mái. Trong hình bạn có thể thấy được khoảng cách ghế trước và sau rất rộng rãi, thoải mái. Mình để ba lô ngay dưới chân mà vẫn còn trống cả khúc. 😆
Màn hình thông báo lộ trình, trạm đến, tốc độ tàu. (chạy nhanh phết, mà chụp không kịp cái đoạn vận tốc). Ngăn để hành lý nhét cả cái vali to cũng chả sao cả.
Quan trọng hơn là thay vì ngắm mây trời thì bạn có thể ngắm khung cảnh xung quanh đường, ngắm cả những vùng quê Châu Âu tuyệt đẹp.
Một chuyến tàu khác ^^. Tóm lại, tàu nhiều lắm. Nên nếu bị vội lịch, thì cứ tàu mà thẳng tiến.
Ngồi chưa bao lâu đã tới được Rome. Phi luôn ra đây. Công nhân, đi tàu thật sự vừa sướng vừa khỏe người. Tóm gọn, lần sau, có quay lại Châu Âu, mình chắc chắn vẫn sẽ chọn đi tàu.