Mình từng gặp những người như kiểu coi FB là cuộc sống ý 😕, nhìn ngứa mắt vc, ở ngoài thì éo thấy nói năng, chia sẻ gì mà trên FB thì đem cmn hết tâm tư, tình cảm, suy nghĩ... lên. Cảm thấy khắm
Hero of Newage @dunggrap Và những người đó thường hay share những bài viết kiểu như sống nội tâm, người có tính cách hướng nội, bla bla... Thật sự thì có thể những người hướng nội chưa chắc muốn thể hiện cho người khác biết họ nghĩ gì ngoài đời đâu, huống hồ là trên mxh. Còn những người hay share những bài viết thể hiện mình hướng nội này nọ thực chất để bao biện cho sự giao tiếp ngoài xã hội kém của mình
Penn @dunggrap Cách sống của người ta, bạn có quyền gì để phán xét? Nếu không thích bạn có thể chọn không theo dõi họ nữa, vậy là xong.
Link Võ @dunggrap mình hay lên fb chém gió xả stress giữa mệt mỏi cuộc sống. nay có tinh tế nên lên tinh tế chém gió cũng tiện
dunggrap @Penn Ảo à bác, nó liên quan trực tiếp đến em em với khó chịu, chứ ko thái độ làm gì?? Bác gặp trường hợp mà lúc éo nào cũng gặp nhau, nhưng ko trao đổi hay chia sẻ trực tiếp mà dùng các cách khác như FB xàm le rồi chia sẻ như kiểu “thay lời muốn nói” chưa??