Nhưng chúng lại tạo cảm giác ngon miệng mới chết chứ. Nghe tiếng gà chiên ròn rụm chấm vô tương ớt chắc chớt quá.
micheal9000 @tranvutruong Con người có 2 cửa vào là mồm và mũi. Đó cũng chính là nguồn gốc của bệnh tật mà ra cả. Cho nên, cần kiểm soát tốt nhất có thể những gì cho vào mồm và hít vào bằng lỗ mũi
IdolPC @tranvutruong Cái gì ăn, uống nhiều cũng ko tốt, kể cả thuốc bổ. Lâu lâu ăn đồ chiên chẳng sao đâu..
vuhiep0302 @tamle_o ass được thiết kế là nơi để shit ra, bác nhét gì vào trái với thiết kế thì kết quả sẽ trái với lẽ thường
dinhbach @micheal9000 Ăn uống có kỹ cỡ nào rồi cũng chết, 1 ông già 80 tuổi sống cực khổ rồi chết chắc gì đã đáng sống bằng một thanh niên ngày ngày hưởng thụ rồi đến 30 tuổi chết.
realvn @dinhbach Chỉ sợ thanh niên 30 tuổi kia éo chết mà ung thư làm tán gia bại sản của cả gia đình =)))) Đùa đấy, bạn còn khoẻ thì bạn nói nhăng nói cuội thế nào cũng được, đến lúc bệnh nặng có cầm 1 tỷ chọi vào đầu mà bạn thì éo thể nào lết cái thân ra khỏi giường để mà đi, để mà xài...
D.lord @micheal9000 Con người ta có nhiều lổ tự nhiên, xin phép liệt kê nhiều đại lổ: - Lổ mũi: Dùng để ăn trầu. - Lổ miệng: Dùng để chém gió - Hai lổ cuối thì dùng để thải trừ những chất cặn bả và còn dùng để "sướng"..
Mig cường kích! @Darklord.Py Sự hạnh phúc hay khổ đau chính là thỏa hay không các lỗ trên thân thể...
dinhbach @micheal9000 Bạn nên vào info của mình để biết năm nay mình bao nhiêu tuổi nhé, và tuổi tác cũng không tác động nhiều vào nhận thức lắm đâu bạn.