Chuyện là sau bao năm lay lắt bên chiếc xe "cà tàng" và những tháng ngày đi Grabbike/ Go-Viet, mình quyết định đầu tư 1 chiếc xe máy với ngân sách không quá nhiều. Hiện tại, mình đang phân vân giữa Vespa Sprint và SH Mode. Mình lại không chuyên về xe máy, bình thường lại không chịu tìm hiểu nhiều, mạn phép đăng bài này nhờ anh em tinhte bỏ phiếu tư vấn giúp.
Chia sẻ một chút để anh em rõ hơn. Tiền mua xe là của mình bỏ ra. Mình hiện tại 25t (à sắp 26), nữ, đoạn đường di chuyển thường xuyên từ nhà đến công ty khoảng 2km. Ngoài quãng đường này ra, mình hầu như không đi đâu cả, thỉnh thoảng ghé ngang cà phê cũng nằm trên đoạn đường nhà-cty để họp hội bạn bè. Tuy nhiên, sắp tới, vì một số dự định cá nhân nên chắc mình sẽ phải di chuyển nhiều hơn, nếu không thì chắc đã đi Grab tiếp.
Lí do mình chọn Vespa? Mình thích. Rất đơn giản vậy đó. Chỉ là mình nhìn vào chiếc xe đó, mình cảm thấy bị thu hút bởi thiết kế của nó, giống như 1 người bạn đùa là "trúng độc Vespa". Ngoài ra, mình hơi dị ứng với mấy chiếc xe "mập mạp" quá (đó là lí do mình không nhắc đến SH VN mà chỉ dừng ở SH Mode). Mình cũng nhờ mod @Trung Dt tư vấn một ít và tìm hiểu thêm. Qua đó, quyết định chọn Vespa Sprint 125cc ABS với động cơ iget. Khảo sát 1 vòng, anh em đều bảo Vespa iget êm hơn hẳn và khác hẳn với 3vie, tiết kiệm xăng hơn hẳn. Ngoài ra, mình đã từng đo đường sấp mặt thời chạy mấy chiếc tay ga ở nhà đời cũ, vì mỗi lần chạy nhanh thắng gấp là y như rằng, oạch! Xe quăng người. 😃. Vậy nên, đợt này, ráng bấm bụng, hốt chiếc xe có ABS.
Lí do lại phân vân giữa SH Mode? Trong gia đình mình, có người đi SH Mode và cũng có người đi Vespa. Mình thích Vespa. Ba mình và phần lớn người thân khuyên mua SH. Lí do là người lớn thường nhìn xa và cho rằng SH Mode sẽ không bị mất giá nhiều như Vespa. Vespa sẽ tụt giá mạnh. Vespa sẽ tốn tiền bảo trì hơn, blabla,... Mình lại là đứa dễ bị dao động nên đang rất phân vân. Nhờ anh em đi ngang thả giùm 1 lá phiếu bầu, tiện thì thêm lí do. Chân thành cảm ơn anh em. Sẽ update cho anh em sau khi được tư vấn và xuống tiền.
Chia sẻ thêm với anh em, lí do phụ mà lâu rồi mình không đụng xe máy, ít đi xe máy là có giai đoạn xui banh xác - 1 năm bị đụng xe 3 lần (hết 2 lần là người khác chở). Trong đó có 1 lần taxi đụng, một người chị chở mình đi trên đường, người đó thấy còn vài giây đèn xanh phóng, taxi còn vài giây hết đèn đỏ phóng. Và rồi chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện. Mặc dù đợt đó, mình may mắn không bị thương nặng nên nằm nhà khoảng 1 tuần không đi được và lết lết thôi. Nhưng cú tông đó với mình cứ như ám ảnh tâm lý vậy. Từ đó, mình chạy xe nhát tay hẳn, lúc nào đi ra đường chạy xe đều lẩm bẩm kinh cầu trước.
Chia sẻ một chút để anh em rõ hơn. Tiền mua xe là của mình bỏ ra. Mình hiện tại 25t (à sắp 26), nữ, đoạn đường di chuyển thường xuyên từ nhà đến công ty khoảng 2km. Ngoài quãng đường này ra, mình hầu như không đi đâu cả, thỉnh thoảng ghé ngang cà phê cũng nằm trên đoạn đường nhà-cty để họp hội bạn bè. Tuy nhiên, sắp tới, vì một số dự định cá nhân nên chắc mình sẽ phải di chuyển nhiều hơn, nếu không thì chắc đã đi Grab tiếp.
Lí do mình chọn Vespa? Mình thích. Rất đơn giản vậy đó. Chỉ là mình nhìn vào chiếc xe đó, mình cảm thấy bị thu hút bởi thiết kế của nó, giống như 1 người bạn đùa là "trúng độc Vespa". Ngoài ra, mình hơi dị ứng với mấy chiếc xe "mập mạp" quá (đó là lí do mình không nhắc đến SH VN mà chỉ dừng ở SH Mode). Mình cũng nhờ mod @Trung Dt tư vấn một ít và tìm hiểu thêm. Qua đó, quyết định chọn Vespa Sprint 125cc ABS với động cơ iget. Khảo sát 1 vòng, anh em đều bảo Vespa iget êm hơn hẳn và khác hẳn với 3vie, tiết kiệm xăng hơn hẳn. Ngoài ra, mình đã từng đo đường sấp mặt thời chạy mấy chiếc tay ga ở nhà đời cũ, vì mỗi lần chạy nhanh thắng gấp là y như rằng, oạch! Xe quăng người. 😃. Vậy nên, đợt này, ráng bấm bụng, hốt chiếc xe có ABS.
Lí do lại phân vân giữa SH Mode? Trong gia đình mình, có người đi SH Mode và cũng có người đi Vespa. Mình thích Vespa. Ba mình và phần lớn người thân khuyên mua SH. Lí do là người lớn thường nhìn xa và cho rằng SH Mode sẽ không bị mất giá nhiều như Vespa. Vespa sẽ tụt giá mạnh. Vespa sẽ tốn tiền bảo trì hơn, blabla,... Mình lại là đứa dễ bị dao động nên đang rất phân vân. Nhờ anh em đi ngang thả giùm 1 lá phiếu bầu, tiện thì thêm lí do. Chân thành cảm ơn anh em. Sẽ update cho anh em sau khi được tư vấn và xuống tiền.
Chia sẻ thêm với anh em, lí do phụ mà lâu rồi mình không đụng xe máy, ít đi xe máy là có giai đoạn xui banh xác - 1 năm bị đụng xe 3 lần (hết 2 lần là người khác chở). Trong đó có 1 lần taxi đụng, một người chị chở mình đi trên đường, người đó thấy còn vài giây đèn xanh phóng, taxi còn vài giây hết đèn đỏ phóng. Và rồi chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện. Mặc dù đợt đó, mình may mắn không bị thương nặng nên nằm nhà khoảng 1 tuần không đi được và lết lết thôi. Nhưng cú tông đó với mình cứ như ám ảnh tâm lý vậy. Từ đó, mình chạy xe nhát tay hẳn, lúc nào đi ra đường chạy xe đều lẩm bẩm kinh cầu trước.