@dylerb
Sony đáng nhẽ ra trước cái viền cằm mỏng trước bò phone 3, từ mẫu Sony XA2 plus nhưng còn để logo Sony và loa bên dưới lên cằm dầy, Bcave lúc nào cũng tự hào đi trước Apple, SamSung, Sony mà doanh số èo uột chất lượng siêu lởm.😁
@tuyen_kientruc2013
Nó đi trước nhưng ngược chiều. Người ta không biết thiết kế hay sao mà nó gọi cằm mỏng, trán dô là sáng tạo? N gu quá người ta mếu thèm làm thôi. K ứt mà cứ tưởng là bơ, đúng là não bò.
@Beanbean0201
Mình đưa chị mình ra cellphones tư vấn mua Bủm 3, chị cầm máy lên bảo nhìn trán dô cằm mỏng, mất cân đối cái máy, chị nghe thông tin trên mạng chất lượng lởm lên chuyển sang mua Samsung j8 giá 4250k test máy một hồi mua luôn, khách cũng khá đông họ chủ yếu hỏi mua Samsung, Xiaomi, Oppo. Bô bủm 3 trả ai quan tâm.
@tuyen_kientruc2013
Thật sự khuyên mọi người không nên tư vấn cho anh chị em mình mua Bphone, bản thân mình cũng vậy, khi mua điện thoại cho gia đình mình vẫn chọn mua Samsung hay Iphone để cho.
Bphone còn nhiều thứ để làm lắm, nhất là về khoản truyền thông và ổn định về hệ thống, nó chỉ hợp với những ai thích khám phá, dân kỹ thuật thích cảm giác hoàn thiện của một sản phẩm từng ngày.
Do đó mình đã sử dụng B2 và hiện tại mới lên B3.
vãi mấy chú mua hàng cũng từ từ thôi chưa gì TGDD hết hàng joy 1 của vsmart luôn rồi,thế này chắc phải kêu thêm nhân lực bên BKAV qua sản xuất cho vin quá chứ để bọn họ thất nghiệp bên đó xem "chú kim" ko cũng tội nghiệp,thấy vsmart thành công như vậy chắc lão hói tức lắm mà ko nói được gì với con bê lõm của mình kakaka,mới mở bán chua đầy 1 tuần đã cháy hàng phải nhập thêm rồi,bán đắt như iphone Xmas chết hói ca chưa😁:D:D:D
@lanbupbe
chắc nhân viên vin đang ăn mừng lể giáng sinh lớn với thành công vang dội thật là một mùa giáng sinh đầy ý nghĩa cho vin với thắng lợi to lớn như thế,chúc mừng cho một doanh nghiệp chân chính phát triển rất thành công
@nttuan2
Bữa anh b hợp tác với tgdd mà anh ta ko ngờ tgdd thì chả tin vào mấy lời yêu nước vớ va vớ vẩn. Họ trước giờ chỉ tin vào lợi nhuận mang lại cho họ thôi. Nên anh b chịu ko nổi nên rút.
@Hoangvinic
bài này post qua BFC là bị kích trong vòng 1 nốt nhạc kèm câu tao sản xuất là chuyện của tao ai bảo mày mua chê này chê nọ,dám chê siêu phẩm hói ca của tao cho mày biết tay==>>trích lời Bfan+Bgroup kakaka😁:D:D:D
Hình như các bác có "nặng nhời" với BKAV quá không! Chứ em phải cảm ơn BKAV lắm lắm! Chuyện là vầy, năm 2007 sắm được con lap chạy Win Vista bản quyền chỉ lo con vi rut nó xâm nhập thì chít, vội cài ngay BKAV, cài xong cho em nó chạy và thấy em nó diệt vi rút kêu chít chít nghe sướng vãi; đến khi xin văn bản về vừa thò cái usb vào cho em nó tìm diệt một hồi thấy màn hình đứng im con trỏ bất động và rồi "một màu xanh xanh" phát ra từ cái miệng của thèng đứng sau thổi vào tai, mình nhìn lên màn hình lap cũng xanh thật, ức chế vài chỉ muốn cho cái mỏ nhọn của nó phù ra.! Thế là xong, vội ôm con máy ra cafe wifi vào trang tinhte này ngâm cứu cách chữa. Và từ một tay amater em cũng biết cài win! em phải cám ơn BKAV lắm lắm kkk!
@Hoangvinic
Các bác kể lại chuyện xưa làm trong em biết bao kỉ niệm ùa về, xúc động quá! Cuộc đời em nếm trải cay đắng với hai ông Hiệp sĩ CNTT là Quảng Nổ và Sơn Liệt (tác giả phần mềm kế toán Ánh Sáng - Vũng Tàu), giờ nghĩ lại muốn khóc ghê luôn í.
@Dragonblue678
Em 88 mãi đến năm 21 tuổi mới đc bố mẹ mua cho cái pc để học, vào 1 ngày đẹp trời cái pc bị cái hình ngôi sao màu xanh nước biển dính ở góc, chả làm gì đc, cứ tưởng bị dính virus, nghe lời tụi bạn bảo cài bkav vào diệt virus thử đi, hay lắm, cài vào diệt thử và 30p sau cái pc lên đường luôn, phải đem ra tiệm cài win, kêu thằng e ngồi sau ôm cái thùng, 2 ae đạp xe cộc cạch ra tiệm mồ hôi nhễ nhại, lại tốn thêm 100k tiền ngu, giờ thì kinh rồi.
@hugo1m8
ngồi liệt kê công trạng của lão hói tiền bói bói à kakaka😁:D:Dnhờ vậy mới biết cài win hay sao???riêng tui là KTV nghành này nên đã biết quả bom ấy từ năm 2000,nhà tiên tri nostradamus phán rằng đừng nên tin vào những thèng đầu hói hói nên lạy chúa may mắn là chưa bị bác sĩ hói phá hoại theo cách chuyên nghiệp :D:D:D hắn làm bên hội chữ thập đỏ nên có dấu + trên trán hói của hắn đấy chứ biết mịa gì về virus đâu mà diệt,gặp héng mua thuốc đỏ bông gòn thì được kakaka;)😃:D:D:D
@lanbupbe
Gạch đá giúp qn xây nhà máy sx boom.
Nổ nhưng ko nổ thì là boom xịt mặc dù qn đã nổ bằng mồm banh xác.
QN đã làm người Việt mất niềm tin vào sản phẩm công nghệ Việt. Mặc dù nó là việt gian đội lốt
@dylerb
Cắt nghĩa: "Nổ nhưng không nổ".
1. Nổ: cái gì cũng nhất thế giới, cái nổ cũng nhất thế giới
2. Không nổ: quảng nói điện thoại bê làm là không thể tin được (vì thực chất đi đường tiểu ngạch bên kia biên giới). Và bê là điện thoại chất...(thải, phóng xạ, đống, chồng)
Rất nguy cho Sony. Chả biết thằng cò chúa PN fan Sony kia sẽ ứng xử sao nhỉ? Chắc nó sẽ van xin Quảng Nổ tha cho Sony thôi.
P.S: con Alcatel đã "ăn cắp" kiểu của Bphone 3 nhưng kịp ra mấy năm trước. Haha...
@Clrscr
M đừng lôi Ngọc Trinh vào, cả đời làm cò Bờ cạp đói kém;), nên Ngọc Trinh mãi mãi chỉ là mơ với m , nên nói idol trong lòng mình ra cho đỡ thèm à 😁...nhé không đuợc đâu Sói ạ !
Vào thegioididong đọc bài "Lịch sử smartphone Việt: Từ "không làm nổi con ốc vít" đến sản phẩm chỉn chu" kết nhất câu khi nói về Bp 1: "Điểm đáng ghi nhận nhất của Bphone chính là dòng chữ "Designed by Bkav - Made in Vietnam" được dập trên sản phẩm. Đây là dấu ấn cho mong muốn về một smartphone do người Việt tự sản xuất, chứ không phải "đặt hàng từ nơi mà ai cũng biết là đâu" như các sản phẩm trước đây!" . Hình như tác giả bài báo rất nhấn mạnh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm kkkk...
@Clrscr
Lỗ cái giề ? Đặt hàng con Bê bệnh bên Thâm Quýên ở mấy cái xưởng nhỏ lẻ cùng lắm giá trị của nó ko quá 150-200 usd , về VN bán 7tr với 10tr mà chú Chim còn kêu lỗ 😁 Nhìn qua Vsmart Active 1 xem, nó cũng dùng con Snap 660,4GB Ram, 64 GB Rom , màn hình Full HD+ như con Bê bệnh mà giá nó chỉ 5tr trong khi nó còn chiết khấu nhiều cho tụi TGDD, Fpt shop. Con Bê bệnh cũng cấu hình y vậy mà bán giá 10tr ở mấy cái cửa hàng phụ kiện với chiết khấu 30k/máy , chắc chỉ bằng 1/10 chiết khấu của Vsmart , vậy mà chú Chim còn kêu lỗ ? Xem ra cái cty nổ nó ăn dày ăn tham từ thời con Bê 1 tới giờ rồi, nhìn cái ốp lưng đặt bên Tàu giá 10k mang về VN thuốc mấy chú gà với giá 300k vói 600k là đủ biết rồi.
@Huubita
Hóng năm nay hàng mã đốt cuối năm có Bphone. Haha...
P.S: cò cuốc nhà Bê nhớ đề xuất Quảng Bom mở vp đại diện dưới Địa Phủ để nhận Bphone mã trả bảo hành nhé! cho âm binh xài mà lỗi là chúng kéo tới TẬP ĐÒN NGÀN TỶ PHÁ BANH TRONG 1 NỐT NHẠC nhá!!!
@Jack Jades
Đợt tết tới; sẵn tiện keo dán lúc bảo hành vô nước còn đầy kho, hói ca cho biệt đội rôbô xúm lại dán hàng loạt bê mới, với số lượng khủng 300ku/month (từ mồm hói ca) để cấp cho phố hãng Mã nhé! Xem lúc đó còn ai dám nói bê không ai xài đi. Còn về bảo hành, hói ca cử trùm giả dạng, ma ma quỷ quỷ @Clrscr là phù hợp nhất xuống cai quản, làm trùm dưới đó, @Clrscr sướng nhé! Nhất chú rồi, hahaha.
@Clrscr
Rõ ràng người ta ghi "Các điện thoại chất lượng bị thất sủng..." mà nghĩ có bphone à? Bphone chắc chắn bị tẩy chay rồi nhưng từ khi nào được đánh giá là chất lượng mà mơ chung mâm với các anh.
Thông báo khẩn:
Kết thúc 2018, các ranh hiệu đã được trao cho:
- CTY từa lưa nhất: Tạp đàm Bò bê.
- Người khét lẹt xẹt nhất: Quẳng là Nổ.
- Sp khét lẹt xẹt nhất: Bê 3.
- Nhân viên kinh dị nhất: Nhân viên chăm sóc nhà Đổ vẫn Thừa.
- ...
Ngoài ra, Yêu cầu các bác thêm vào các vấn đề khác để Qua tổng hợp cuối năm phát thưởng, địa điểm: Động Bò rừng.
Phần thưởng:10 cuốn lịch cho ae bóc lịch mỏi tay!
Bò chúa đã ký!
Tiếp lời bác @Ntht006, mình đề xuất 1 số giải. Các bác cho một số nick ảo nhà Bê xem đứa nào vô cái hố nào cho hợp nhé!
1. Cò mồi tệ nhất của năm.
2. Cò mồi ỏng ẹo nhất của năm.
3. Cò mồi hai mang nhất của năm.
4. Cò mồi bị chửi nhiều nhất của năm.
5. Cò mồi lặn sâu nhất của năm.
6. Cò mồi ôm bom cảm tử dai nhất của năm.
7. Cò mồi kiếm xu nhiều nhất của năm.
8. Cò mồi hớ mồm nhất của năm.
....
@Clrscr
Bọn sít??? Haha...cái tập đòn mạt rệp nhà mày bán ế cả đống, tiền đâu mà thuê nhiều sít. Có mỗi mình mày với 4 cái đt Xiaomi ram 1G giật tung chảo thay tới thay lui chục cái nick để diễn tuồng thôi.
Tao chấp hết!!! Vào đi!!!