Tuần lộc - một biểu tượng gắn liền với ông già Noel và giáng sinh đang dần nhỏ lại do biến đổi khí hậu khiến cho nguồn lương thực của chúng dần cạn kiệt. Bắt đầu từ những năm 1994, các nhà khoa học hằng năm đều đi đến Bắc Cực để quan sát những con tuần lộc và ghi chép các thông tin cần thiết về chúng.
Dữ liệu thu thập được từ đó đến nay cho thấy kích thước của tuần lộc dường như đã “teo” lại khoảng 12%. Vào giai đoạn đầu của nghiên cứu, khối lượng trung bình của một con tuần lộc trưởng thành là 55 kg, nhưng đến năm 2010, con số này giảm xuống chỉ còn 48 kg.
Các nhà khoa học nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể xuất phát từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, khiến cho nguồn thức ăn của tuần lộc bị tổn hại, kèm theo đó là những thay đổi về môi trường sống. Với tốc độ tan chảy nhanh chóng ở Bắc Cực, điều này được cho là không quá ngạc nhiên. Nhiệt độ ấm hơn vào mùa đông đồng nghĩa với việc mưa sẽ nhiều hơn.
Mưa mang đến nhiều băng, từ đó cản trở tuần lộc tiếp cận với nguồn thức ăn của chúng. Điều này khiến chúng trở nên còi cọc hơn, và nguy cơ sẩy thai ở những con cái cũng cao hơn. Trong vòng 1 thập kỷ qua, ít nhất 80.000 con tuần lộc bị chết đói.
“Trong khi dự đoán về khả năng tuyệt chủng của tuần lộc trên phạm vi quanh cực, tôi nghĩ rằng Santa (ông già Noel) có thể sẽ phải cần nhiều hơn tuần lộc để kéo những chiếc xe trượt tuyết nặng trĩu của mình”, nhà nghiên cứu Steve Albon nói đùa nhưng cũng không quên bày tỏ mối lo lắng của mình về số phận của loài tuần lộc.
Dữ liệu thu thập được từ đó đến nay cho thấy kích thước của tuần lộc dường như đã “teo” lại khoảng 12%. Vào giai đoạn đầu của nghiên cứu, khối lượng trung bình của một con tuần lộc trưởng thành là 55 kg, nhưng đến năm 2010, con số này giảm xuống chỉ còn 48 kg.
Các nhà khoa học nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể xuất phát từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, khiến cho nguồn thức ăn của tuần lộc bị tổn hại, kèm theo đó là những thay đổi về môi trường sống. Với tốc độ tan chảy nhanh chóng ở Bắc Cực, điều này được cho là không quá ngạc nhiên. Nhiệt độ ấm hơn vào mùa đông đồng nghĩa với việc mưa sẽ nhiều hơn.
Mưa mang đến nhiều băng, từ đó cản trở tuần lộc tiếp cận với nguồn thức ăn của chúng. Điều này khiến chúng trở nên còi cọc hơn, và nguy cơ sẩy thai ở những con cái cũng cao hơn. Trong vòng 1 thập kỷ qua, ít nhất 80.000 con tuần lộc bị chết đói.
“Trong khi dự đoán về khả năng tuyệt chủng của tuần lộc trên phạm vi quanh cực, tôi nghĩ rằng Santa (ông già Noel) có thể sẽ phải cần nhiều hơn tuần lộc để kéo những chiếc xe trượt tuyết nặng trĩu của mình”, nhà nghiên cứu Steve Albon nói đùa nhưng cũng không quên bày tỏ mối lo lắng của mình về số phận của loài tuần lộc.
Nguồn: The Verge