GiT @minhthuvc May mắn là một phần không thể thiếu cho sự thành công đó bạn, bạn có biết tỉ lệ tìm ra sóng hấp dẫn là bao nhiêu không? "Hai hố đen đã sáp nhập cách đây 1,3 tỷ năm. Chúng có khối lượng tương tự nhau, lần lượt bằng 29 và 36 lần khối lượng Mặt Trời. Các nhà khoa học tại LIGO có 1 phần 6 triệu cơ hội để tìm ra sóng hấp dẫn trong sự kiện này. Có thể nói, họ đã thực sự may mắn." (trích internet) Bất cứ công nghệ mới nào cũng vậy, hầu hết chúng đều rất tốn kém về chi phí tiền bạc cũng như con người, nhưng thiếu đi sự may mắn thì con đường thành công rất khó đi (gần như là không thể). "Quá trình ngẫu nhiên tìm ra penicillin Nhà sinh học người Scotland, Alexander Fleming là một nhà khoa học đam mê nghiên cứu và kỹ lưỡng trong việc xem xét lại các phần thí nghiệm của mình. Ông thường rất do dự khi ném đi những mẻ cấy vi khuẩn cũ cho đến khi hoàn toàn chắc rằng không nghiên cứu được gì hơn từ chúng. Trước khi chuẩn bị nghỉ hè trong vòng 2 tuần (1928), thông thường phòng thí nghiệm sẽ được vệ sinh thật sạch, Alexander Fleming đã quên không dọn dẹp. Khi trở về sau kỳ nghỉ, vào buổi sáng thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 1928, ông thấy một vài đĩa dùng để nuôi cấy vi khuẩn đã bị mốc. Trước khi vứt bỏ chúng, ông phát hiện thấy mốc ở trên một chiếc đĩa đã tiêu diệt mẻ vi khuẩn mà ông nuôi cấy tại đó. Mốc đó là một loại nấm, Penicillium, phát triển trên bánh mì. Fleming viết báo cáo khoa học về phát hiện của ông, nhưng chưa thực sự bám sát vào tính thực tiễn của nó.[9] Tuy Alexander Fleming là người đầu tiên tìm ra tính năng của penicillin nhưng ông không có công nghệ để nuôi cấy hàng loạt ở quy mô công nghiệp." (trích Wikipedia)
Mig cường kích! @minhthuvc Tây bạn ơi...nghiên cứu thật, ra kết quả thật...ko phải tiến sĩ giấy như một số thằng ở VN đâu, toàn xào lại của thằng khác vào món của mình...
Jamesbond @minhthuvc Tối qua con bé thứ hai nhà tôi hỏi bài đọc lớp 3 "Tại sao Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa?" Thằng em nó mới lên 5 đang xem tivi phán ngay "Tại vì ông chồng bị giết chết". Tôi đảm bảo nó chưa biết chữ và chưa nghe kể về câu chuyện này.
w810i @minhthuvc Ở thế giới loài người thì may mắn được xem là kết quả của 1 quá trình có mục tiêu, chứ ko phải là sự kiện ngẫu nhiên ko có mục đích, ví dụ như ngáp ở loài của bạn... nêu.
Congcu @minhthuvc Ngáp đc ruồi chỉ xứng đáng với ng chịu khó ngáp, còn ngồi đó mà chửi là bị ném c ức vào mồm =)))