băng tải hai tín @Kome.Cafe Chắc ngày tàn như a No vậy Ai lên đỉnh rồi cũng phải xuống thôi Suóng hoài sao chịu nổi dúng ko
IceNinja @quanganh9726 mình vẫn nhớ ngay trên 4rum này và cả các nhân vật đầu sỏ công nghệ thế giới, nhiều người lúc đó còn hoài nghi vì màn hình quá to, pin quá kém, giá quá đắt. Ai mà ngờ... phải cuối năm 2007 mình mới thấy chiếc iphone đầu tiên do cô giáo dạy tiếng anh mình khoe. cảm giác là cực kì xa xỉ và lộng lẫy.
nguyenhanh028pr @IceNinja Ngày đó ông sếp mình mua về, ngồi xem ổng demo tính năng gặp đối tác, xin số điện thoại, giơ máy ảnh lên chụp rồi ad vào contact, khi gọi điện hiện hình to tổ bố trên màn là thấy phê ) Cơ bản ngày đó nó là con điện thoại nhìn thanh thoát và khác biệt nhất.
hoangvuong @quanganh9726 Mình còn nhớ lúc bán iphone gần ngày a mình về vn mình đã lấy hết tiền Tiết kiệm kêu a mình mua dùm 1 con khi về tới vn mình đã rất ngỡ ngàng khi cầm iphone 1 cảm giác lạ lắm trong tim mình nghĩ bảo bối của doremom hồi nhỏ mình coi sắp thành hiện thực chưa gì đã 12 năm rồi.