Nhìn cái này lại nhớ đến câu nói của ông bác họ bí thư huyện:" Bọn tư bản sẽ sớm dẫm đạp lên nhau, tự hủy diệt thôi". Giờ bác mất gần 15 năm rồi, do đợt hội làng đầu năm đông quá chen nhau, bị thanh niên du xuân nó xô đẩy vồ lộc làm ngã ra, dẫm chết. Nghe nói ngày ấy bác chỉ bị dẫm bị thương thôi. Nhưng đưa vào viện thì bác không chịu, do bác sĩ kê thuốc "Tây". Bác nghe từ "Tây" là không chịu bắt các con bê về cắt thuốc Đông, Nam, Bắc, một thời gian rồi đi vì nhiễm trùng. Thấy các bác sĩ bệnh viện bảo nếu bác ấy chịu dùng Tây y thì đã không đến nỗi. Cứ cái đà này thì chỉ một thời gian ngắn nữa bọn tư bản sẽ chết. Tiếc rằng bác không còn để trông thấy ngày ấy.