Kỉ niệm với mình thì không phải là với dòng S mà là dòng Note. Quan trọng nhất là chiếc Note phiên bản đầu tiên. Thời đó Note ra mắt là một bước đi quan trọng và hiệu quả của Samsung. Chiếc máy đầu tiên, tuy còn nhiều vấn đề nhưng cũng đã phục vụ mình rất tốt.
Mình thích Samsung thích đến phát cuồng từ hồi mấy cái nắp gập và trượt của Sam. Hồi đi học mình cũng thích câu Slogan không có gì là khó tưởng tượng của Sam. Đến giờ 30 tuổi rồi vẫn xài điện thoại samsung từ cái S4 đến giờ. Đã chuyển qua note nhưng giờ lại đang dùng S9plus
Từ lúc dùng điện thoại tới giờ chỉ tin dùng đt Samsung thôi. S2 hd, s5, s6, s8 và giờ chuyển sang note 8. Có thể màn hình của SS sặc sỡ, giao diện tùy biến nhiều gây lag nhưng mình vẫn cứ thích dùng SS thôi 😁