Có bác nào ở đà nẵng cho E hỏi phát.
Ngày trc E đi đà nẵng sau vào chỗ nào mà chuyên bán các đồ về đá. Như bộ ấm chén = đá, tượng đá....nói chung nhiều đá lắm.
Ở đó còn có khu chùa- đền gì ấy.
Bác nào biết tên địa điểm đó chỉ e với.
@plusvn
Ah vâng.hình như chỗ đó a.
6 năm trc e đi nhưg quên mất tên địa điểm.
Chỉ nhớ có nhiều ng dân làm điêu khắc đá, và có chùa-đền ở đó.hi
Cảm ơn bác nhé.
Cá nhân em nghĩ thì người sống trong làng này sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đấy vì nhìn hình có cảm giác có những cái không thực giữa đời thực. Tranh của ngôi làng nếu theo hết 1 chủ đề thì vô cùng sống động, còn ở đây thì không, thấy cảm giác ảo ảo, cô đơn, tinh thần bị kéo trầm xuống. Rất không tốt
Đám trẻ trâu graffiti nên xem mà học hỏi. Tuy trường phái khác nhau nhưng đều cần nguyên tắc chung là vẽ phải có sự đồng thuận và phải làm đẹp cho cảnh quan.
Tranh đẹp lắm, vẽ thế này mới vẽ chứ. Mỗi lần mình đi trên đường thấy những mảng tường bị bôi bẩn bởi các "hoạ sởi" graffiti nhìn rất bẩn mắt, làm hoen ố không gian.