Bài viết nào cũng có thành phần fan, troll vào gây war. Fan sam thì mặc định vào bài viết apple kêu sheeple, iphone tái định nghĩa mặc dù éo liên quan gì... Fan apple thì mặc định iphone, iOS là thượng đẳng, iOS không tệ do mày không biết xài. Troll ghẻ thì mỗi bài vào thả cục gây hấn rồi xoa tay ngồi xem cãi nhau. Người nào tức không kiềm chế được thì bị nó report xóa bài. Mod thì chỉ như cái máy, có report thì xóa mà thằng gây war chả làm gì.
Trước đây tinhte nó không nát như vậy. Trước đây tinhte đúng nghĩa là diễn đàn của những người tinh tế. Người nào vào cũng vì đam mê và am hiểu công nghệ. Còn bây giờ có gì? Troll, fanboy, khoe của, trẻ trâu... Vì sao vậy? Phải chăng vì cái hệ thống tính điểm, thằng nào spam nhiều thằng ấy có quà, thằng nào câu tương tác thằng đấy có ích? Giờ tương tác của site cao hơn chất lượng diễn đàn?
Bài viết chất lượng càng ngày càng đi xuống. PW thì đi cóp nhặt 3 cái tin cũ rích rồi đăng lại. Duy Luân thì cứ hỏi tinh tế là có 1 bài. 1 ngày hỏi vài ba lần. Đi ỉa không được cũng hỏi làm sao. Bài viết review thì không phải bài nào cũng tốt, cũng chi tiết. Giờ chạy theo chỉ tiêu như báo chí à?
Giờ thật sự nếu ông chủ cu Hiệp muốn định hình tinhte là cái diễn đàn thị phi như hiện nay thì thực sự em xin lỗi. Em té đây.
Trước đây tinhte nó không nát như vậy. Trước đây tinhte đúng nghĩa là diễn đàn của những người tinh tế. Người nào vào cũng vì đam mê và am hiểu công nghệ. Còn bây giờ có gì? Troll, fanboy, khoe của, trẻ trâu... Vì sao vậy? Phải chăng vì cái hệ thống tính điểm, thằng nào spam nhiều thằng ấy có quà, thằng nào câu tương tác thằng đấy có ích? Giờ tương tác của site cao hơn chất lượng diễn đàn?
Bài viết chất lượng càng ngày càng đi xuống. PW thì đi cóp nhặt 3 cái tin cũ rích rồi đăng lại. Duy Luân thì cứ hỏi tinh tế là có 1 bài. 1 ngày hỏi vài ba lần. Đi ỉa không được cũng hỏi làm sao. Bài viết review thì không phải bài nào cũng tốt, cũng chi tiết. Giờ chạy theo chỉ tiêu như báo chí à?
Giờ thật sự nếu ông chủ cu Hiệp muốn định hình tinhte là cái diễn đàn thị phi như hiện nay thì thực sự em xin lỗi. Em té đây.