Dưới quê mình không có chơi loa kẹo kéo. Nhậu thì thuê nhạc sống về, thích thì có cả người chỉnh nhạc. Dm cả xe ba gác với mấy cái lo to đùng. Mình thì thấy mấy trò hát hò này méo có gì hay ho. Nói ra thì mất tình làng xóm. Thích hát thì vô quán karaoke mà hát
Tui đang rất qtam loại loa kéo này. Định mua 1 chiếc vừa nhỏ để hát hò bolero dịp tết. Tui đã trang bị phòng khách kính cách âm rồi. Thế là quay vô tinhte tưởng co bài như ý ai dè ad viết chả có bỏ tâm huyết hay nghiên cứu trc gì cả. Bóc bừa vài ba chiếc lên đây để viết.
Chán vãi. Đặc biệt là loa sony đầu tiên ông nào hát thử sẽ thấy nó gớm ntn vì nó kéo ko nổi.
1 vài chiếc của Dalton, beatbox ko biết như thế nào nhỉ. Loại nhỏ thôi tầm 200w là đủ.
cái này mình từng nghe theo 1 tip trên mạng , hôm rồi có cái tiệc sn hàng xóm mà nó kéo dài tới 1h sáng vẫn hát hò banh xóm, mình kết nối thử với con loa nó bị ngắt ngắt hàng xóm bật kết nối lại mình nhanh tay kết nối bật phim Nhật cho cả xóm nó nghe luôn và giải tán . chơi tới 10h 11h là quá đáng lắm rồi mấy cái loa này dẹp hết đi
Chủ đề hay nhưng nội dung lại ưu tiên với dòng sản phẩm giá cao.
Thu nhập của đại đa số người lao động còn hạn chế, thiết nghĩ nên đề cập them một số dòng sản phẩm bình dân hơn…
Quan niêm của mình xưa giờ là không có tiền thì không chơi, muốn chơi thì để đủ lúa xúc mấy con sony, JBL, bose chứ hàng tàu thì miễn bàn. Tuy ngoại hình mấy con hàng hiệu nó nhỏ nhưng công suất và độ hay thì miễn bàn, những con tàu tuy khủng khiếp nhưng toàn rè và nhanh hư.
Đừng cổ súy trò vô văn hóa phá làng phá xóm này. Hãy thể hiện nếp sống văn minh và tôn trọng cộng đồng. Đừng vì thú vui riêng mà bắt người khác phải chịu đựng. Rất phản cảm và vô văn hóa.
Ai cũng tự giải thích rằng lâu lâu mới có 1 ngày vui, hoặc Tết mà ! .... Nhưng riết rồi nó như một thói quen lệt cỡm, lệch lạc và dân trí ké. Hát la mọi lúc mọi nơi từ đám ma đến đám cưới, tiệc tùng vớ vẩn.
Chơi thế này thì làm em loa TQ tầm 5tr là phá làng xóm trong lúc nhậu ngon rồi. Nhóm mình cũng làm 1 cái cũng vui phết khi nhậu xỉn. Nhưng để.trong nhà kh phiền hàng.xóm cũng hơi buồn