Trên tay và tặng Samsung SGH-M300: chiếc nắp gập năm ấy chúng ta từng theo đuổi

zyzy1908
25/1/2019 12:7Phản hồi: 892
892 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nokia 7610
Sony Ericsson K700i
Hồi dùng nokia thì ko có tiền nên toàn dùng 1200, 1202, làm gì có Symbian gì đâu. Nhớ con 1200 bấm mòn hết sạch mặt phím, trắng trơn luôn mà vẫn bấm tốt 😁
badboy_hippy
ĐẠI BÀNG
5 năm
ôi mình cũng có con như vậy!
cơ mà mất rồi huhuhuhuhu
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
Vẫn đang dùng để nghe gọi với e nó. Chắc nhiều a e củng 1 thời đam mê chiếc lá như mình.
6C6A3610-285C-4746-8235-1914D683E3BD.jpeg
vit_conGMC
TÍCH CỰC
5 năm
Mình nhớ con HTC Butterfly bươm bướm bay bay giờ bể kính đơ cảm ứng của mình ^^
đt hồi xưa thiết kế đẹp và chất
trongvuneu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bác nào còn chiếc này trong tình trạng khá mới và tốt không ạ, em muốn mua một cái.
Vẫn mê mẩn bởi em E71. huyền thoại không phải nói nhiều nhỉ
đt đáng nhớ thì nhiều lắm, chiếc cục gạch nokia 1110i là đt đầu tiên của mình, mày mò cop nhạc midi để làm nhạc chuông nữa, sau đi xe bus bị rạch túi móc mất 😔
Nhớ nhất N70, chiếc điện thoại đầu tiên tự mua đc bằng tiền mình làm ra, năm đó lớp 11, cả trường chỉ có 2 cái, nhiều thầy cô còn dùng đen trắng,...

Ai trúng thưởng ko dùng bán lại cho mình nhé:
0848 979 868
Cái điện thoại đầu tiên: SUMSUNG =)) Cảm ứng điện trở, gõ như gà mổ thóc :v
depienar
ĐẠI BÀNG
5 năm
nokia 6100 nhiều kỷ niệm
mti999
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hoài niệm về thời học bưu chính viễn thông HCM,thì đã được xài Samsung A800
tinhvietname
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko phải là chiếc đt đầu tiên nhưng chiếc đt Samsung N620 vẫn mãi là chiếc đt mình yêu thích nhất. Đèn nền xanh trong vắt, ăn đứt màu đèn nên Nokia 8250 hot nhất cùng thời lúc đó...
risket
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lớp 8 đc cầm ké con A800 nghe chuông midi là thích nhất. Nhỏ gọn. Sau đc mua t400i màn hình tft 16tr màu phê lòi 😆
Ký ức đáng nhớ nhất của mình thời còn trẻ trâu là em Nokia N70. Lúc còn đang là sv năm cuối nhìn thấy nó mà mê mẩn ước ao, khi bắt đầu ra trường đi làm còn "nhịn ăn, nhịn tiêu" 3 tháng mới góp đủ tiền mua em nó. Và giờ dù qua bao nhiêu thế hệ Smartphone mình vẫn còn giữ em nó làm kỷ niệm. Đó là chiếc ĐT đầu tiên mình sở hữu và quan trọng hơn nó được mua bằng chính tiền mình tự kiếm ra ko phải xin của bố, mẹ.
15484308132552708448188153008325.jpg
ninhmos
TÍCH CỰC
5 năm
Hóng em này, mình tìm mua nắp gập cho các cụ mà tìm mãi không thấy, đợt trước mua được con samsung c3250 dùng một thời gian vỡ màn, tìm thay mà không đâu có :d

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019