kỷ niệm em Samsung C3520 màu hồng của mẹ
có lúc năn nỉ hoài mới cho mượn
mẹ ko cho mượn thì có lúc bấm lén
từ khi mẹ mk có con s5360 thì mẹ mk dụt mất con đó rồi
Nhớ nhất vẫn còn chiếc lá Nó kìa, những ai đã đi qua thời của những sự sáng tạo ko giới hạn (kỷ nguyên tiền smartphone) thì ít nhiều cũng phải biết chút về "chiếc lá Nó kìa" @@, Đọc đến đây nếu biết chiếc lá nó kìa là gì thì cmt cho vui nhá. Có lẽ sẽ ko bao h thế giới lại dc chứng kiến 1 sự sáng tạo như vậy nữa.
Cái thời đấy trở về trước, điện thoại nào mới ra, hoặc chuẩn bị ra của nokia, samsung, motorola, Sony... mình biết và thuộc tên hết (trừ những loại của TQ, mê lắm, nhưng đt hồi đó tuy 5 triệu, nhưng 5 triệu hồi đó to lắm, mình cứ mãi mơ ước và chẳng mua được em nào nên hồn, nhưng được cái tính năng của máy nào như thế nào cũng biết, vì tìm hiểu trên các phương tiện thông tin, và thấy ai có đều mượn xem thử. Hihi, nghĩ lại thấy những năm tháng đấy dù ko có đt xịn dùng nhưng thích thật.
Mình thấy đt của bạn đẹp quá, ko biết bạn mua nó ở đâu, mình cũng muốn 1 con, email của mình là photonguyentn@gmail.com. Bạn chỉ mình nhé