flower_cutter @toivaem986 Cơ bản là chuẩn đấy. Chứ như dưới bảo uống ít nhưng nhiệt tình vẫn nhiều bạn. Nhưng thực ra vẫn hạn chế. Mình làm ngành XD, có thể đánh giá đc rõ việc này.
toivaem986 @tethien bác cmt dưới bác nói chuẩn kìa, m có 2 ô a, 1 ô làm qc, 1 ô làm vận tải, mà toàn phải làm ăn vs những ng thíc uống, thì m ko uống thì câu chuyện nó ko ra đc bác à @@
toivaem986 @flower_cutter lại còn có 1 số ít phải đi mời từng ng uống ý chứ bác, đảm bảo xong trận là nằm luôn @@, em vừa tối qua có b nó mời ăn tất niên đây, của cty nó, mà toàn ng làm nhà nó, m ko đi thì chẳng quen thêm ai, đi thì mới đầu làm quen mn thì bảo nhiệt tình thì chắc cũng có say ms về đc, mà ko nhiệt tình thì nó lại ns giữ kẽ, ko hợp chơi vs họ, thế là chối ko ra. Vội về quá vượt đèn đỏ dẽ phải bị a cơ động tóm làm 3l luôn @@
toivaem986 @trieuluu ns chung là đa phần phải uống mới có qh, mà trong 10 ô đa phần ấy thì mất bố nó 7 8 ô nghiện nhậu vs thíc nhậu rồi, ới cái là có mặt ngay @@
Vothuong091989 @cuhiep chuẩn luôn bác @cuhiep . Bạn bè nó biết mình uống ko đc mà cứ ráng ép mình thì nên coi lại xem mình kết bạn với thể loại nào! Em cũng không thích cái kiểu nể nhau là phải tới bến, nó lầy lầy sao ấy.
tethien @toivaem986 Bạn có chắc không ? Mình cũng đi làm ăn, với đối tác mới thường chỉ đi nhậu 1 lần làm quen. Sau đó quen rồi thì làm việc thẳng. Chi phí nào cũng là chi phí phải bỏ ra, nếu đã bỏ ra chi phí để nhậu với người đó thì nên đưa thẳng chi phí đó cho họ sẽ tốt hơn. Cả 2 cùng vui vẻ. Tôi đảm bảo họ thích hơn đi nhậu nhiều. Chả việc gì phải bỏ tiền ra để cả 2 ngồi tra tấn nhau. Mình có 1 đứa bạn. Nó theo đạo nên ăn chay + hoàn toàn không bia rượu. Ae nhậu nó cũng đi, kêu 1 dĩa rau hoặc đậu hũ chiên rồi ngồi uống nước lọc. Bạn bè ai cũng quý nó vì nó rất nhiệt tình. Ai có chuyện là nó chạy tới giúp liền. Nó có 1 cty kinh doanh và làm ăn rất phát đạt nhé.
uranus27 @toivaem986 Chuẩn luôn pác ạ, ko uống thì ít hẳn bạn bè, đồng nghiệp cũng ít chơi ít nói chuyện hơn nhiều. )
ngokimphuc @toivaem986 Bạn bè (hoặc là đối tác gì đó) mà ăn rồi ngồi cf chém gió miết cũng nhạt, lâu lâu cũng phải ra bàn nhậu ngồi làm vài ly vô mới có hứng nói chuyện, rồi mời nhau cho vui, quan trọng là phải biết lượng sức mà uống, mấy người say hay mời rồi nói như "mày không nể tao" nhưng thật ra hôm sau gặp nhau vẫn cười nói như thường, miễn là đừng nói gì quá đáng là được, chứ say hay nhạy cảm mà chửi bới dễ xảy ra đánh nhau lắm
toivaem986 @tethien thì đa phần là số ít mà bác, số nhiều vẫn phải nhậu, mà bh nhiều ng còn trẻ đã thíc nát, mình có ô b thân năm nay ms 26 thôi, về nhà vk mà 2 bố con say rồi nôn, hôm cưới lấy ngày cũng chúc vài mâm là say lũn ng ra, ns linh tinh, con vk nó còn khóc lên. Còn m hôm lấy vk chả uống chút nào, rất tỉnh táo, mà cũng rất nhiều ae b bè thúc uống đó bác. AE nhà m thấy mình ít uống nên có ăn uống chả bh gọi, chỉ gọi 2 ô a mình thôi @@, kp ghét ko gọi mà là ko uống nên ngồi vào nó cũng kiểu bị lẻ ra @@. Còn mới đây ô a vk cũng dạm ngõ, mời rượu say nhũn cả ra. Ns chung là ko uống rượu thì ít có câu chuyện để nói hơn hẳn bác à. VK ck mình tối nào cũng 1 lon ken, nhưng m chỉ uống ở nhà thôi, ra ngoài chưa say bh @@, mình cũng ko cần qh làm ăn lắm nên ko quan trọng.Ý mình nói là đa số thôi . Mà kể thêm bác câu chuyện tất niên hôm trước nữa, Ở hx quê vk, mn uống có mỗi m bảo thôi em ko uống đâu, cứ ngồi ăn, vk m còn trách là sao a ko chạm với mn vài lần, có ai ép uống đâu, mình bảo a vẫn ngồi nc vui vẻ vs mn thây, có xa lánh hay ko thíc gì đâu, n mà câu chuyện m ns vào nó cũng ko rôm rả như mấy ô a ngồi cạnh ns vs nhau đc bác à. @@. Túm lại quan điểm của m là 90% chỉ uống ở nhà, kbh để say @@
toivaem986 @ngokimphuc m có lần đi nhậu ngoài quán lúc ra về đứng chờ nhau mà thằng b vs ô đang ngồi ls ánh mắt gặp nhau thế là nó bảo nhìn đểu, tý nữa choảng nhau bác à, nên từ đó m hạn chế or rất ít khi ra quán bia cỏ ngồi