Bản lĩnh là phải từ chối cho bằng được. Vì còn gia đình mình sau lưng nữa. Đi đám tiệc cứ bị ép, rồi chê bai núp váy đàn bà, rồi tửu lượng yếu, rồi đủ thứ... Mình cũng uống 1 vài ly xã giao để giữ mối quan hệ, nhưng tiếp tục ép thì mình bỏ về. Mất lòng thì cũng mặt kệ cmn.
mrquanghieudn @blablakaka May quá công việc mình ko phải uống. Về nhà thì 2 bên nội ngoại đều biết mình ko uống đc nên cũng ko phải uống (thường chỉ 1 ly cho có). Bạn bè nhậu nhẹt cũng ko chơi.
hppl @blablakaka thân mình gia đình mình lo chứ bọn nhậu nó có lo cho mình đâu, xảy ra chuyện gì lỡ zoo bệnh viện thì gia đình mình chăm sóc mình chứ bọn nó chắc trốn hết
HaiChin @myquartz Khéo khéo, đang phê pha thì chuyện có xô xát xảy ra rất cao nếu làm theo cách của bạn
thanhtung211 @myquartz cái đợt mình mới vào làm cũng bị ói ngay tại bàn 1 trận, từ sau mọi ng biết mình tửu lượng kém nên chả bh ép nữa, uống bn thì uống, hóa ra lại có lợi
odimon @blablakaka Nếu trong bàn tiệc ai chê bản lĩnh này nọ thì mình nói liền .. bản lĩnh hơn thua nhau ai kiếm tiền thật nhiều mới hay , chứ ăn nhậu nhiều làm khổ vợ con chứ bản lĩnh , bản lề gì .
digikei @odimon Bọn ít bản lĩnh và kiếm ít tiền, hoặc kiếm tiền được nhờ chức vụ may mắn thì lại hay cố chứng tỏ bản lĩnh bằng bia rượu mới ghê chứ. Nó làm tiền ít hơn và thua mình mọi mặt thì lại lợi dụng bàn nhậu để xỏ lại mình ấy. Mình cứ nói mình hội trưởng hội phá mồi, ăn no rồi uống 2-3 chai cho vui thì được, thêm thì chịu. Kêu mình đàn bà, qua bàn phụ nữ, mình càng..vui, qua đó ngồi ăn. Vậy chứ trong dòng họ, khi nào có chuyện cũng kêu cái thằng đàn bà này ra hỏi chuyện và nhờ vả tư vấn các kiểu. Mấy thằng bia rượu giỏi chẳng bao giờ thấy hó hé lên tiếng gì nghe coi lọt lỗ tai mọi người, vậy mới khổ ấy.
blablakaka @CitaTo Có lẽ đúng vậy. Làm với thằng Sếp o ép linh tinh vậy cũng căng nhỉ. Khéo léo làm rõ quan điểm, nếu tiếp tục ép thì âm thầm kiếm việc khác. Làm cùng thằng Sếp hiểu biết kém thế cũng chẳng phát triển sự nghiệp được.
Danongthongdanba351 @blablakaka Cũng tùy chớ bồ. Đâu có đơn giản như vậy. Nếu bạn làm sale hay dạng là Lobby thì sẽ hiểu nhậu quan trọng lắm. Sếp ép mình để xem anh em nào đô cao thì lần sau đi với đối tác cho theo để giúp sếp trụ vững chớ. Sau này có thể đi nhậu dùm sếp luôn. Bạn nhậu tốt thì cơ hội thăng tiến và thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên cái nào cũng có 2 mặt của nó. Nhậu nhiều hại sức khỏe và không có thời gian cho các việc khác. Văn hóa ở xứ này vậy mà. Thích nghi thì khỏe, còn không thì phải kiếm việc khác. Mấy anh làm kỹ thuật hay tương tự thì dễ à, sếp ép uống cứ uống xong ngày mai nghỉ, kêu là nhậu say quá làm không nổi. Lần sau là hết dám ép nếu không muốn thay người hoặc trễ deadline nhé.
odimon @phanbao Sếp mà kiểu ép cấp dưới nhậu kiểu đó thì cũng thuộc thể loại dỡ hơi .. thì việc gì không nói thẳng hả bạn . Chỉ có mấy ông ăn bám cty không có năng lực suốt này nịnh nọt cấp trên mới sợ sếp thôi . Như mình làm ở bar vũ trường , hàng ngày kéo khách quen đến bar đem doanh thu cho bar , cũng chả ngại gì , không được thì qua làm bar khác làm và tất nhiên cũng lôi theo các khách quen của mình sang bar mới ..