[Hỏi Tinh Tế] Nên từ chối thế nào cho tinh tế khi bị ép uống rượu bia?

Tuannph
30/1/2019 6:22Phản hồi: 319
319 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

namtrung70
TÍCH CỰC
5 năm
Không uống kgoir bị ép
zeroabs
TÍCH CỰC
5 năm
Ad làm ơn xin thêm thông tin phí tổn của case ví dụ: tiền sửa xe, tiền cấp cứu, ... rồi làm cái inforgraphic cho anh em bỏ túi.
Bảo bối, bùa hộ mệnh cần xem trước khi nhậu. Tổ chức cúng bái vật lễ thần trước các cuộc nhậu cho long trọng.
Cái sai của người say là đã say mà vẫn khẳng định mình chưa say. Đàn ông đi làm giao tiếp nên chén chú chén anh là điều không thể tránh khỏi, nhưng bản lĩnh là ở chỗ từ chối uống khi đã thấy mình say chứ không phải cố gắng uống thêm để khẳng định là mình mạnh hơn đồng nghiệp/ bạn bè. Mà khổ nỗi giờ đa phần năng lực đo bằng tửu lượng nên chả biết sao, tùy cơ mà ứng biến chứ không có quy tắc chung trên bàn nhậu các cậu ạh
Quay chai lại cho vào đầu thằng nào ép uống 😃
vnpt.netvnn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Muốn từ chối nhậu thì cần phải có một lý do để từ chối. Lý do tốt nhất là . Tý M lái xe nên xin phép nhấp môi. Done. Đứa nào còn kèo nhèo là loại tiểu tốt vô danh. Ko thèm nhấp luôn chứ đừng nói ép đc uống.
ngochai1814
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mời ngược thằng mời mình 10 chén.... Cho nó say không đi được thì thôi . . Mình cũng vậy.....
dễ thôi, trươc khi uống nói, uống 1 chai phạt 2 chai, đưa tiền đây! haha
....
Nhớ hồi trước mới biết uống rượu, vô ngồi lo ăn không bị mấy sư phụ lớn tuổi kể cho nghe câu chuyện: có 1 con cò và con chim gì không nhớ gần giống cò, con cò hỏi sao bạn gắp cá ăn hay quá mà mình gấp cá không được, con chim mới nói: bạn phải uốn ( uống) cái mỏ bạn mới gấp được haha....(nhắc khéo mình ăn thì ăn nhưng nhớ uống) nhớ hoài trong đời.
Còn 1 chuyện nữa , sau đám cưới ba vợ kêu qua nhậu, hôm đó mình uống cho thật nhiều rồi nói nhảm nói mớ y như xỉn quá xỉn không biết gì, ói lung tung...từ đó về ông không dám kêu nhậu luôn, nói tao sợ mày lắm rồi, chỉ cho uống chút ít haha... Ở cơ quan mình cũng uống ít, khoảng 1 chai bia là nghỉ, 1 phần do công việc 1 phần do ko thích uống nên cũng không ai ép.
Chủ yếu là do bản lĩnh của mình thôi! Uống được thì từ chối được, nhất là bây giờ bệnh tật nhiều.
Sissi pham
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình nói là mình lái xe, xe máy hay xe hơi cũng vậy. Vì mình sống và làm việc theo pháp luật.
Mình nói vậy thôi, mọi người ai muốn hiểu sao thì hiểu. Còn ai mời bia thì mình uống trà đá cụng ly lại. Nếu ko có ý kiến thì ngta đã ko mời bia. Còn có ý kiến..thì kệ họ 😁 vậy thôi.
Immet
ĐẠI BÀNG
5 năm
Toàn uônga nươca suối
leminhchuoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tại sao ko phải là dậy cho thằng mời đểu ép uống bố láo thật tinh tế để nó bỏ cái thói đấy..mà phải từ chối...đã là loại mời đểu thì ae đéo gì mà phải tinh với chả tế..cầm chén lên rót từ đầu đến chân nó và nói..bố đéo thik uống ok ko
@leminhchuoi Đúng là ko việc gì phải tinh tế với thành phần đó. Nhưng nên khéo léo bác ạ. Vì lúc đó nhiều bợm đang có men trong máu, tính lại hơi chó, mình ko khéo thì nó khùng lên, nhiều vụ mất mạng trên bàn nhậu cũng từ đó.
saohoa9188
ĐẠI BÀNG
5 năm
do bản thân thôi, đứa nào ép nghỉ luôn. chỉ sợ vui quá quên giữ mình mà uống nhiều
westerners
TÍCH CỰC
5 năm
Thanh niên giờ trẻ trâu. Bị nói khích là sống chết.
Hơn thua nhau trên bàn nhậu chỉ có những thằng ko bình thường.
Uống vừa phải để còn làm chuyện khác nha mấy ku, và mấy ông.
Tết nhất sao ko là trà là lavie
Mà cứ phải là bia là rượu?

Ai đến nhà em chơi là em mời trà với cafe
Uống bia rượu là phải say, ko say thì phí bia rượu. Nhưng ko phải vì thế mà cổ vũ cho việc bia rượu, trong khoảng 10-15 năm trở lại đây, bia rượu dường như là 1 nét văn hoá của ng Việt. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng bia rượu, vì thế xảy ra rất nhiều vấn đề xã hội.

Vấn đề là ae uống phải nhận thức đc mức độ của cuộc vui mình đang ngồi, cho sự an toàn của mình.

Bản lĩnh vẫn là đầu tiên mình uống đc ko mới đến bản lĩnh từ chối 😁
nguyenvanac
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nên xác đinh là yếu k nên ra gió
Khoa_nguyenn
ĐẠI BÀNG
5 năm
“Em bị dị ứng cồn, e uống nước lọc thôi”
Còn lại các a nghĩ sao keme 😆
Nên mang cái váy đi theo. Sẽ chằng có ai ép bạn uống nữa 😆)))
conkinhong
TÍCH CỰC
5 năm
Uống vào đau đít lắm anh ơi
Mình tởm nhất là uống rượu, bàn có 1-2 cái ly mà cả đám hì hục mấp cả ngày trời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019