1- kiếm bàn bàn ít ng uống mà ngồi
2- đã ko uống thì ko uống từ đầu
3- đã ngồi chung với đám bợm thì sau 1 vài ly sẽ bắt đầu rượu vào lời ra. việc cưỡng ép ko tránh khỏi. để tránh mất hòa khí tốt nhất nên lỉnh lỉnh trốn qua bàn khác or về luôn.
Ở Mỹ chắc ông tài xế đó bốc lịch, bà vợ ly dị rồi chứ không như kia là bà vợ chửi mấy ông bạn nhậu đâu. Đã đi nhậu thì đi xe ôm hay taxi giùm cái, đừng có coi thường mạng sống của bản thân & người khác như vậy.
5 năm nay chưa ai ép tui uống được ly nào. Trước đó là với đám bạn, chúng nó biết ý mình không uống nên không ép, cùng lắm chỉ uống 1 chai với chúng nó cho vui, ai uống được nhiêu uống. Còn giờ... vui hay không vui gì cũng miễn tiếp bia nha
Nói vậy nè: Mày ép tao, tao xỉn về bị tai nạn, mày trả tiền viện phí nha. Nếu có chết mày thầu nguyên cái đám ma nha.
Toàn mấy người ép thì giỏi, nhậu xong về xỉn tai nạn hoặc gây tai nạn, lúc này thân ai nấy lo thôi.
tưởng phạt nặng thế nào, phạt tiền mấy triệu là quá nhẹ rồi. Uống say lái xe gây tai nạn, tính mạng con người luôn mà phạt có chừng đó. Bên nước bạn Thái Lan nó cho ngồi tù, phạt tiền, lao động công ích... ở mình như vậy còn nhẹ chán
Đây là lý do mà những ai ko ép rượu tôi mà để tôi tự uống đến đâu đc thì uống thì tôi còn ngồi uống với nhau những lần sau
Còn ai mà ngay lần đầu ngồi với nhau cứ kiểu nài ép uống là méo bao giờ có cơ hội lần kế tiếp
Cứ cái lý do mày ko nể tao,chẳng lẽ mình mang thuốc phiện hay cần cỏ ra mời rồi cũng nói :mày ko nể tao???
Trình bày thẳng là mình phải lái xe,vẫn cứ cụng ly đêy, bên kia hết 1 ly bia thì mình hết 1 chai nước suối. Là biết bên nào căng hơn bên nào. Cụng 5 ly bia là mình đã nốc 2.5 lít nước lọc, 1 lượng đủ cho cả ngày =))
Ai mời uống cứ vô tư nói "đéo thích". Thằng nào nhây đập chết m* nó! Dù sao 1 thằng tỉnh đánh nhau với 1 thằng xỉn thì thằng tỉnh vẫn chiếm ưu thế hơn! Bày vậy thôi chứ người ta ép mình vẫn uống, ko 100 thì 50, kiểu gì cũng ko chối được T_T